Kính thưa thầy Viên Minh!
Hôm nay 6-9-2013, con có đến chùa Linh Sơn thấy đang xây dựng chùa nên con vào cúng tiền xây dựng chùa, gặp thầy Thích Thiện Minh. Thầy hoan hỉ và mời ở lại ăn cơm vì ngày hôm nay giổ tổ khai sơn Thích Từ Sơn 2-8 âm lịch.
Ngồi chơi ở cổng tam quan con lại gặp 1 vị sư trẻ, con có kính biếu thầy 2 cuốn sách mới và 1 đĩa sư Viên Minh giảng ở chùa Pháp Luân Huế. Vị sư trẻ rất hoan hỷ kính trọng khi nhận đĩa sư Viên Minh giảng và có tặng cho con 1 cuốn sách mới in của sư: CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ qua kinh PHÁP BẢO ĐÀN của LỤC TỔ HUỆ NĂNG (Thích Thiền Lâm). Cuốn sách bìa vàng chữ bạc thêm bìa bao offset rất đẹp, phía sau có 2 câu chữ nho bút pháp rất đẹp.
Khi mở sách ra con chợt thấy lời giới thiệu của sư Viên Minh:
"Nắng lung linh trên những đọt non của những cây đậu biếc mới ươm cách đây mấy hôm trong vườn Trà Thất, dây đậu biếc bám vào cội thông già dường như vươn lên nhanh hơn trong ánh nắng bình minh. Tôi cảm hứng lấy bút viết lên tấm đá dựng trong vườn hai chữ: “hồn nhiên“, rồi tự mỉm cười, “đã hồn nhiên lại còn chữ nghĩa!“... Hôm nay dây đậu biếc đã nở hoa thật xanh, một màu xanh trong sáng hồn nhiên và tĩnh lặng, sự tĩnh lặng lan tỏa đến vô cùng... Tôi lại mỉm cười nhìn hai chữ “hồn nhiên“ viết hôm kia trên tấm đá, bây giờ nó cũng đang lặng lẽ hồn nhiên trong sự tịch tịnh vô cùng của vạn pháp..."
Xin sư từ bi giảng cho chúng con 2 chữ "hồn nhiên".
Thiện Dũng 6-9-2013
Hồn nhiên là tâm hồn thấy mọi sự mọi vật luôn mới mẻ và đầy ngạc nhiên. Khi con nhìn một bức tranh hay một đóa hoa mà con nói rằng, "biết rồi, là tranh Picasso, là hoa Hồng đó mà!" thì cái nhìn của con đã trở thành quan niệm đầy ắp kiến thức, kinh nghiệm của quá khứ nên đó là cái nhìn cũ rích và già nua, không còn là hồn nhiên trong sáng như cái nhìn của trẻ thơ nữa. Vạn vật luôn đổi mới, tâm hồn cũng luôn đổi mới cớ sao lại cứ ôm ấp mãi những cái đã cũ rích mà người ta tưởng đó là một thành tựu gì đó đầy kiêu hãnh? Con có biết không, tâm hồn mỗi người vốn rỗng lặng và hồn nhiên, chỉ khi nào nghĩ rằng "ta đã biết" thì liền không còn hồn nhiên chất phác nữa.