Con kính lễ Thầy! Khi con đăng ký xong là con bắt tay vào hành thiền ngay trong khi viết lại bài giảng của Thầy. Thật là tuyệt vời! Con làm với tâm tỉnh lặng trong sáng thật dễ dàng so với mọi việc làm khác như tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe pháp, nói chung trong 4 oai nghi... Như vậy con xét thấy con còn vướng kẹt trên việc làm chứ không thực hành trọn vẹn như Thầy dạy là "THIỀN TRONG MỌI LÚC MỌI NƠI". Như vậy con thấy ra sự tĩnh lặng mà con đang làm việc hợp với bản ngã của con rồi, có đúng không Thầy? Khi con thấy ra như vậy con sẽ dễ dàng hành thiền như Thầy đã dạy là phải thực hành thiền trong mọi lúc mọi nơi. Mặc dù khó làm nhưng con sẽ làm được. Con thực sự cảm động trước những bài pháp Thầy đã khổ công giảng dạy cho chúng con. Con xin thành kính đảnh lễ Thầy với lòng tri ân sâu xa.
Con nhận thấy viết lại bài giảng của Thầy rất lợi ích trước tiên cho bản thân mình, sau đó là cho mọi người. Vậy nên con có ý này là nếu quý Phật Tử nào đăng ký trễ thì cũng tự viết lại làm gia bảo cho chính mình cũng rất tốt. Tối hôm qua khi con làm con lại nghĩ đến cô Ngọc Phương là cô giáo dạy vi tính cho con. Con rủ cô làm tiếp với con, cô đã đồng ý, con xin Thầy chứng minh cho cô với. Con kính chào Thầy. Chúng con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh để dìu dắt chúng con trên con đường quay trở về thực tại. Con Tuệ Như.