Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tụng kinh & niệm Phật

153 câu · trang 38/51

Con kính bạch Sư Ông, con là Phật tử Chơn Ngọc. Con kính chúc Sư Ông vô lượng sức khỏe ạ! Có điều này đang khiến tâm con hoang mang lắm, kính mong Sư Ông chỉ dạy cho con với ạ! Con cảm ơn Sư Ông nhiều ạ!

Con nghe một số thầy nói rằng khi phát tâm trì tụng chú đại bi thì Phật tử phải có một người thầy khai quang và chỉ dẫn đúng cách thức, trì đúng thời nếu không sẽ có nguy cơ bị thiên ma quấy nhiễu, thâm nhập làm ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân và cuộc sống. Với lại, khi trì chú thì sẽ thu hút nhiều vong linh đến nghe và lâu dần tích tụ âm khí nhiều. Có vong đến rồi k đi nữa sẽ càng tệ. Con rất hoang mang thưa Sư vì con chuyên trì tụng mấy tháng nay rồi và tối nào cũng lạy sám hối với trì chú nhưng sao ngủ cứ thấy quỷ ma đến phá, đuổi chạy, đập cửa vô nhà lục lọi đồ đạc và ăn uống? Tại sao càng tu con lại hay gặp ác mộng vậy ạ? (chính xác là từ ngày con đốt mấy lá bùa mà ngày trước con đi chùa, đền họ tự cho để mang về cho bình an thì con càng hay thấy quỷ đến ám trong mơ, thấy cả đoàn người rượt chạy hoài).

Thưa thầy có phải do vong linh đói quá nên muốn con cúng thí thực cho họ không ạ? Nếu cúng thì tạo thành thói quen cho họ rồi họ cứ đòi hoài thì sao ạ? Họ đến ăn rồi ở luôn trên cuộc đất này thì nguy cho nhà con ạ. (Tháng 7 âm lịch hàng năm con có cúng thí thực ạ).

Con có nên tiếp tục hành trì như bây giờ không thưa thầy? Con có nên tụng chú đại bi mỗi tối nữa không ạ?

Con làm gì cũng hồi hướng công đức cho vong linh trên đất mà sao lại như thế thưa thầy?

Con xin thành kính tri ân công đức của Sư Ông ạ!

Kính thư,

Đồng Giang

Nói chung khi con lệ thuộc vào điều gì thì tự trói buộc mình vào điều đó. Tại sao phải tự trói buộc vào kinh, vào chú, vào vị thầy, vào cúng kiếng làm gì. Phật dạy nên thường sáng suốt biết mình để giữ thân khẩu ý không làm điều hại mình hại người, sống với tâm tĩnh lặng trong sáng để nhận thức và hành vi hàng ngày đúng tốt. Có như vậy mới phát huy trí tuệ và đạo đức. Mà "đức trọng quỷ thần kinh" nên chỉ cần giữ Tam Quy ngũ giới cho tốt thì cái đức đã toát ra cho chúng sanh hưởng rồi đâu cần cúng kiếng làm gì để chuốc thêm phiền toái.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính gửi Thầy,

Con kính thỉnh Thầy hai ý ạ:

  1. Những câu kệ Thầy thường đọc trước mỗi thời kinh là gì? Ý nghĩa như thế nào? Con rất muốn được đọc những câu ấy mỗi khi con ngồi thiền hoặc trước khi ngồi vào nghe pháp thoại. Con kính nhờ Thầy chỉ dạy.

  2. Để giải hết những nghiệp, những vướng bận trong lòng mình để khi mình ngồi thiền hoặc nghe pháp mình toàn tâm vào một việc?

Con kính mong Thầy giúp con.

Con cảm tạ ơn Thầy.

  1. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.

Kính lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.

  1. Phải. Đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác.
Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy niệm Phật là như thế nào ạ? Có phải là mình cứ lẩm nhẩm namo Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Niệm Phật là niệm đức tính thanh tịnh trong sáng của Phật cho đến khi thấy được sự thanh tịnh trong sáng nơi bản tâm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.