Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tụng kinh & niệm Phật

153 câu · trang 50/51

Dạ con kính lễ Thầy và chư Tăng.

Nghe kinh Pali, dù không hiểu từng âm từng chữ, con chỉ biết đại cương bài này là kinh lễ bái, bài này là kinh tâm từ... nhưng tâm con an lạc và thư giãn một cách kì diệu. Thưa, con muốn có kinh Pali do Thầy và chư Tăng tụng, cài sẵn trong điện thoại thì con phải làm sao thưa Thầy? Không biết chùa có thẻ nhớ kinh Pali không ạ? Nếu có con sẽ nhờ người về VN đến chùa thỉnh về. Dạ con cảm ân Thầy và chư tăng ạ.

Có con. Đúng là kinh Pāḷi chư Tăng đọc nghe như hải triều âm có tác động sách tấn, phấn khởi, hỷ lạc có thể giúp tâm tinh tấn và an ổn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính Sư!

Hồi nhỏ mẹ thường dạy con niệm Phật là niệm Nam mô A Di Đà Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát,... Lớn lên con cũng theo đó mà niệm Phật. Rồi nhân duyên con gặp Phật giáo nguyên thuỷ, con lại được học niệm Arahan Đức Phật trọn lành, niệm Ân Đức Phật, niệm Nammo Tassa Bhagavato Arahato Sammā SamBuddhasa, niệm Buddho. Con thấy cái niệm nào cũng hay hết, mà đôi khi con niệm A Di Đà Phật lại nhanh hơn vì con đã niệm từ nhỏ. Tuy nhiên con băn khoăn và không quyết định được là nếu con niệm hết như vậy hay niệm luân phiên như vậy thì có bị tạp niệm, lăng xăng hay không, có đi đúng phương pháp tu tập không? Con xin Sư Ông khai thị giúp cho con hướng đi, phương pháp niệm Phật đúng cách ạ. Con kính đảnh lễ Sư Ông!

Thực ra niệm gì không quan trọng mà quan trọng là khi niệm tâm có được thanh tịnh trong sáng hay không.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con hoan hỉ kính lễ Thầy ạ.

Sáng nay con đọc Hỏi đáp, có một bạn hỏi làm sao nói cho thế nhân biết cuộc đời này là khổ. Thầy bảo bạn ấy khỏi lo, khỏi cần thuyết phục họ, sớm muộn gì Pháp cũng đến dạy cho họ biết thôi. Con bật lên cười dù rằng con rất ít khi cười! Con cười vì Thầy dạy thật giản dị mà đúng vô cùng, đã có lúc chính con cũng hăng say nói cho mọi người biết "thế gian đang bốc cháy", nhưng chả ai thèm quan tâm. Rồi quả thật Pháp đến dạy cho họ điều đó và dạy cho cả con nữa!

Thầy ạ, từ ngày biết pháp thầy dạy, con bớt khổ, bớt tham và bớt sân. Con tạ ân giáo pháp và tạ ân Thầy!

Con có một điều xin Thầy dạy thêm. Từ khi sống chánh niệm tỉnh giác, quán chiếu thân tâm, con không còn tụng kinh thường xuyên nữa. Con dùng thời gian ấy để thiền thư giãn buông xả nhiều hơn. Mà con nghe mấy thầy khác dạy rằng lễ bái, tụng kinh sẽ tạo thành một cái nếp, một thói quen đi vào Alaya, khi sang kiếp khác còn được làm người sẽ biết hướng về chánh pháp. Mà con không làm những việc đó thì làm sao thưa Thầy? Con chỉ tha thiết một điều là đời sau làm người vẫn biết tìm gặp chánh pháp như kiếp này thôi Thầy ạ.

Con nguyện chúc thầy an khang!

Con Mia

Dù tụng kinh cả đời cũng không bằng một ngày tinh tấn giác niệm, trọn vẹn rõ biết thân tâm. Tụng kinh chỉ được an lạc, chứ không giúp rõ biết thân tâm trong mọi sinh hoạt đời sống.

Thư giãn buông xả tốt hơn nhiều so với tụng kinh hoặc thiền định vì khi thư giãn buông xả tâm không còn bị che lấp trói buộc nên có thể trọn vẹn rõ biết thân tâm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.