Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tương giao - mối quan hệ

41 câu · trang 12/14

Thua Thay, hom nay con nhan ra su tuong giao trong moi quan he chinh la "tra phap lai cho phap". Truoc kia con cung chap nhan nhung van kho chiu. Bay gio con that long chang mong cau gi o noi ai, ke ca nguoi dung lan nguoi trong gia dinh. Con giup ho khi ho can, trong long cam thay nhe nhom. Nhung co 1 dieu con muon hoi Thay, tu luc thay ra van de co moi quan he thi co dao dong, nen con bat dau nghi den ban than nhieu hon. Con muon di lam, tu lap, de khong dua dam vao ai. Con da hi sinh cho tat ca moi nguoi may chuc nam qua ma chang duoc gi.

Y nghi khong nuong tua vao ai co thuan Phap khong Thay? (chac moi nguoi trong gia dinh se khong vui vi ho cung muon nuong tua vao con.)

Xin Thay cho loi khuyen.

Con cam on Thay!

Trong cuộc sống, dù muốn hay không vẫn có những mối quan hệ không thể tránh, nên chỉ cần quan hệ đúng tốt là được. Nhưng không phải lúc nào cũng quan hệ, nhiều lúc vẫn có thể trở về an nhiên tự tại hoặc chỉ tương tác trong sự tương giao. Chỉ nên cắt đứt, hay giảm bớt những mối quan hệ không cần thiết để sống độc lập, không nương tựa người khác và cũng không để người khác dựa dẫm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư Ông

Năm mới, con xin kính chúc Sư Ông nhiều sức khỏe. Xin chỉ dạy con.

Có phải SỰ TƯƠNG GIAO mà mỗi chúng sinh phải thọ nhận là kết quả sống của những đời trước, nó là vô ngã, khó thay đổi (chỉ khi nào chúng sinh chấp nhận quả đó hoàn toàn mới có thể chuyển hóa được phần nào).

Còn mối QUAN HỆ giữa các chúng sinh là có ngã, có quyền lợi, có tính toán hơn thua.

Như vậy nếu chúng ta sống theo sự tương giao tức là sống thuận theo pháp, là chấp nhận hoàn toàn hoàn cảnh của mình một cách tích cực (sống theo Bát chánh đạo), thì lúc đó pháp sẽ tự vận hành, tánh biết sẽ dẫn dắt mình.

Và khi ứng xử trong các mối quan hệ cố gắng tập giảm bớt sự dính mắc, giảm bớt việc tính toán quyền lợi cá nhân.

Con nhìn lại đời sống của mình, con thoát nạn nhiều lần vì không tham, trong quan hệ dù là gia đình hay xã hội, con thường chịu thiệt thòi, con không đặt sự mưu cầu lợi dụng nên khi còn quan hệ, con sống chân thành nhưng cũng dễ dàng buông ra không ái ngại.

Con đến với Đạo Phật khi con đã 50 tuổi, trước đó con theo Lão và Trang, con áp dụng theo cuốn Quẳng gánh lo đi để vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Con rất tâm đắc, khâm phục, biết ơn Sư Ông khi con nghe được bài pháp về Sự tương giao, sự hoàn hảo, sự vận hành của pháp, sự dẫn dắt của tánh biết.

Đây là con đường đi của con, kính xin Sư Ông chỉ dẫn con.

Con chân thành cám ơn.

Nay kính.

Sādhu lành thay! Con đã thấy rất đúng!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư Ông,

Con xin kính tri ân Sư Ông, hôm nay con lại xin Người chỉ dạy:

Có phải khi chúng ta nhìn được cuộc sống trong SỰ TƯƠNG GIAO thì không còn có ý kiến gì nữa, tất cả chúng sinh đều phải thọ nhận sự tương giao do chính mình tạo ra nên đừng tìm cách lý giải những sự bất hợp lý, chúng sinh đi mãi trong luân hồi vì luôn không chấp nhận sự tương giao của mình, luôn phản đối và tìm cách thu xếp theo ý mình (bản ngã dẫn dắt).

Như vậy nếu chúng ta sống với sự tương giao, nhìn được mọi sự với sự tương giao thì sẽ tìm được sự an lạc ngay bây giờ.

Con xin chân thành biết ơn.

Nay kính

Phải. Đúng như vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

tương giao - mối quan hệ · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ