Thưa Thầy!
Tu theo lời Thầy dạy, con thấy mình chan hòa với mọi người hơn, bình thường dung dị hơn mà không ai thấy mình hành thiền này thiền kia gì cả, quý cô cũng nói con sao có vẻ trầm trầm hơn trước, đúng là con cũng thấy mình bình tĩnh hơn trong tương giao, con ít ý kiến trong những chuyện có thể xảy ra cãi vã với nhau, hoặc trước đây con sân thì con nói cho tới bờ tới bến nhưng giờ nói một hai câu là con biết dừng được rồi, con ít lao vào những cuộc thị phi, có cô lại nói con sống như thế là cô lập. Hôm nay con lại thấy việc hành xử sao cho đúng tốt thật là khó Thầy ạ. Đối với con giờ đây hạnh phúc nhất là sau những buổi làm việc về nghỉ và nghe Thầy dạy, con thấy khỏe và thoải mái. Con chỉ muốn tỏ lòng biết ơn Thầy.
Con sống như vậy là rất tốt, con cứ sống thuận pháp, đừng lệ thuộc vào phê phán của người khác.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.