Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tùy duyên thuận pháp

138 câu · trang 33/46

Kính thưa Thầy,

  1. Con có thói quen đi làm về tối lúc yên tĩnh nằm nghe các bài giảng của Thầy rồi đi vào giấc ngủ. Thói quen nằm nghe kiểu này có xem là bất kính không vậy Thầy, con thấy tâm không an nên xin hỏi Thầy chỉ bảo cho đúng.

  2. Con nghe đi lại nhiều lần về "Tuỳ duyên, thuận pháp". Thầy giảng tùy duyên là tuỳ vào hoàn cảnh mà làm chứ không xen cái muốn của bản thân, thuận pháp là làm lợi người lợi mình. Nhưng con suy nghĩ rất nhiều mà không phân biệt được "Thuận Pháp". Hiện con đang trong công việc và cuộc sống hàng xóm con bị buộc làm những điều trái với đạo đức, trái pháp luật. Nếu mình đối kháng để thể hiện chính đạo và đúng pháp luật thì bị đối phương tiêu diệt mình, nếu im lặng thì mình phải chấp nhận làm theo họ những tà đạo, vi phạm pháp luật, né tránh cũng không được tha. Những hoàn cảnh này rất đời thường. Vậy xin Thầy hướng dẫn thuận Pháp thì mình phải chọn cách hành động nào thưa Thầy.

Mong Thầy soi sáng tâm hồn con, kính chúc Thầy sức khoẻ.

  1. Nghe pháp ai thì không biết họ nghĩ sao, còn nghe pháp thầy giảng mà ngủ được càng tốt. Vì nếu nói pháp đúng sự thật thì nó sẽ tự thẩm thấu, không phải nắm bắt bằng lý trí.

  2. Tuỳ duyên thuận pháp đương nhiên là dù hoàn cảnh nào cũng phải sống đúng tốt rồi. Nhưng nếu vì trường hợp bị áp bức hay bắt buộc phải làm điều sai xấu mà con không muốn thì thuận pháp bấy giờ là biết rõ sai xấu để không rơi vào si mê lầm lạc.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Sư Ông, trải qua quá nhiều bất hạnh, bản ngã ý thức của con bất lực trước mọi thứ trong cuộc đời mình làm con nhận ra một điều đó là mình có tâm như thế nào khi đối diện với cuộc đời chứ không phải mong muốn cuộc đời theo ý mình. Đây có gần giống với tuỳ duyên thuận pháp như sư ông nói không ạ ?

Phải. Đúng như thế.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ kính thưa thầy!

Trong Tuyển tập thư thầy số 1 câu trích: "Và hãy sẵn sàng đón nhận hạnh phúc hay khổ đau của cuộc đời như người đánh vợt tiếp nhận những quả banh bất ngờ của đối thủ". Đã lâu trước đây con đã đọc qua nhưng chưa thẩm thấu được gì. Trải qua thời gian đến bây giờ nếm trải bao nhiêu thất bại, cay đắng con mới thẩm thấu được câu nói này. Nhất là trong đợt dịch bệnh này, nhờ vậy mọi mong cầu ảo tưởng đạt được về tương lại đã bỏ bớt đi trong con phần nào. Cảm giác như còn sống ngày nào biết ngày nấy và làm những việc đến với mình trong hiện tại, mọi mong cầu tương lai giờ này đều quá xa xỉ.

Phải. Tương lai chỉ để dành cho những người còn nhiều ước vọng tiếp tục học bài học của họ ở đó. Còn đối với những người đang sống thuận pháp thì tương lai là sự vận hành đương nhiên của Pháp nên họ chỉ sống đúng tốt ngay trong hiện tại mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.