Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô minh & ái dục

58 câu · trang 13/20

Dạ, con xin phép chào Thầy! Con muốn nhờ Thầy giúp con điều trị về tâm của con ạ. Con thường xuyên bị dục tính làm phiền, con thường xuyên bị vấn đề dục vọng nổi lên trong suy nghĩ. Điều đó làm con thấy xấu hổ với bản thân mình, mệt mỏi trong tâm thần khi liên tục phải áp chế hoặc xua đuổi suy nghĩ xấu đi. Thầy cho con hỏi con nên làm cách nào để không còn bị hiện tượng trên. Và con cũng muốn hỏi Thầy rằng con rất muốn tu tập Thiền Vipassana, vậy thì làm sao con biết khi nào con có duyên đến với Phật Học (bản thân con vẫn còn sự tự hổ thẹn khi chưa trong sạch trong tâm trí) và nếu bắt đầu thì con nên bắt đầu từ đâu? Cảm ơn Thầy đã lắng nghe.

Chỉ cần nghe pháp thoại thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Chưa sáng tỏ mà tu thì dù tu pháp gì cũng chỉ tự hại mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính gửi thầy.

Con lại vừa trải qua 1 trận hoảng loạn, sợ hãi. Cũng nhờ nghe pháp thầy đã 2 năm nay và đến chùa thầy nên con giờ mới an tịnh đươc 1 chút. Con thấy có đọc sách hiểu cho nhiều những lời cao nhân chỉ dạy cũng vậy thôi, Nhưng khi vào sự gặp trùng trùng duyên khởi thì mình vẫn bị vật vã trở về, rồi vật vã ra đi, lý trí, tưởng tượng chấp vào đủ thứ. Thần, khí, ý, hình loạn hết cả lên. Những lúc như vậy con lại mở pháp thoại thầy ra và theo lời nói của thầy mà thoát ra được, từ từ bình tâm lại dần. Nhưng mỗi lần thoát ra được thì con lại sinh tâm ngạo mạn, tự cao. Dục tưởng trong con rất mạnh khi tiếp xúc với người khác phái. Nhiều lần muốn vỡ tim nhưng xong lại đâu vào đấy. Thầy khai thị cho con pháp đối trị.

Con cảm ơn thầy nhiều.

Vấn đề không phải là thoát ra mà là thấy ra, thoát ra nhưng chưa thấy ra thì cũng dính lại thôi. Cần trọn vẹn tỉnh thức trong từng khoảnh khắc với mọi hoạt động thô tế hàng ngày thì mới thấy ra. Khi đã thấy ra mới thực sự giác ngộ giải thoát.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.