Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô ngã, bản ngã & đại ngã

315 câu · trang 74/105

Kính thưa Sư Ông,

Con đang như 1 ly nước bị lẫn đất đá cặn bã, bị mây mờ ngăn che tầng tầng lớp lớp, vô minh dày đặc nên không thể trọn vẹn với thực tại, đôi khi lại tưởng mình đang học đạo nhưng hóa ra lại là bản ngã thể hiện.

Như vậy bây giờ con phải làm sao đây thưa Sư Ông? Xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con. Kính chúc Sư Ông nhiều sức khỏe để dạy dỗ, dìu dắt chúng con đi đúng đường. Thành kính đãnh lễ Sư Ông!

Nếu con là ly nước đầy cặn bã mà chỉ thấy cặn bã không phải ta, của ta, tự ngã của ta thì con liền giác ngộ giải thoát. Nếu con là ly nước tinh khiết mà thấy đó là ta, của ta, tự ngã của ta... thì vẫn không thoát khỏi cái ta ảo tưởng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ kính Thầy. Con xin trình bày tình trạng của mình. Con thực hành giáo pháp, con cảm nhận được có lúc tâm con bình thường không dính mắc, nhưng chính lúc như vậy lại có lúc cảm thấy nhàm chán như mình chẳng có gì và vì điều đó con lại đi tìm điều gì đó để phục vụ cái cảm xúc nào đó của con. Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con.

Đó là hai hướng khác nhau của ngã và vô ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy,

Thầy ơi, vài tháng trước con đối diện với hoàn cảnh phải đưa ra một quyết định quan trọng cho cuộc đời mình. Vốn bản tánh hay tạo nhiều áp lực cho bản thân, dễ bị chi phối bởi tác nhân bên ngoài nên dù đã suy nghĩ kỹ càng, con chỉ có thể cân nhắc và đưa ra quyết định trong giới hạn hiểu biết của mình. Đến khi mọi việc đã giải quyết theo chủ kiến của con thì nhiều hậu quả xảy ra khiến con nhận ra mình đã không biết cách chọn lựa đúng nhất. Con đang vướng mắc trong tình trạng hối tiếc rất nhiều. Con nhận thấy tâm tham trước đó con kìm nén bây giờ trỗi dậy, nó đưa ra bao nhiêu lý lẽ và tính toán để bảo với bản thân con rằng mình đã vội vàng và thiếu kiên nhẫn lẫn bao câu hỏi "giá như" để dằn vặt mình giữa đúng sai. Con quan sát bản thân từng ngày từng giờ và cảm thấy mình bị chi phối, điều khiển bởi cái mà mình tưởng là lý trí nhưng dường như chỉ là của bản ngã vốn biến hoá khôn lường. Khi không thể định tâm được, con thấy mình sân tầm và trạo hối liên tục. Trong sâu thẳm, con cảm thấy thật buồn, tự mình đã đẩy mình đi rất xa khỏi sự an nhiên tự tại, điều mà Thầy hay dạy là tâm rỗng lặng trong sáng. Con chỉ hiểu lời dạy trên mặt lý thuyết mà chưa thật sự nhìn thấy được bản chất của vấn đề nên mới vướng mắc thế này.

Kính xin Thầy bi mẫn cho con vài lời giáo huấn để soi sáng lại tâm trí con đang tự trói buộc vào dày đặc phiền não tăm tối.

Con kính tri ân Thầy.

Không sao, đó không phải là cơ hội trải nghiệm để thấy rõ bản thân, thấy rõ cái sai để chuyển hoá hay sao. Ai cũng phải trải qua cái sai mới thấy ra cái đúng, vậy chủ yếu là có thấy hay không chứ không phải là đúng hay sai.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.