Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô ngã, bản ngã & đại ngã

315 câu · trang 76/105

Kính thưa thầy, xin thầy chỉ dẫn cho con.

Con phát hiện những ý nghĩ khởi lên, xuất phát từ cái muốn, như con đang lúc này con có ý muốn viết thư cho thầy. Con quan sát ý nghĩ đó muốn, muốn, và dẫn con đến mở thư mục hỏi đáp và con viết thư cho thầy. Cái ý muốn bao giờ cũng xuất hiện trước những hành động, từ những ý muốn nhỏ nhặt, cho đến những ý nghĩ trong tâm, có ý là có cái ngã luôn ẩn đằng sau ấy, nhưng tất cả đều xuất phát từ cái muốn, cái ý muốn làm, thầy ạ. Con quan sát từ khi ý khởi sanh, đến ý đọng trong tâm, đến khi ra thành hành động và ý khác khởi sanh, rồi tiếp diễn... con theo dõi nó từ đầu đến cuối, từ ý đến thao tác nhưng vẫn có cái con đằng sau ạ. Cái bản ngã ranh ma luôn chen vào khi có cơ hội thầy ạ. Con quan sát luôn cái ngã đó và luôn thấy có nó mọi lúc, mọi nơi. Thầy hướng dẫn giúp con làm sao để chỉ là tương giao. Con kính tri ân thầy.

Namo Buddhaya!

Đúng là ý muốn đi trước hành động, và nếu chưa hoàn toàn giác ngộ thì đàng sau ý muốn hầu như luôn có cái ta ảo tưởng. Tuy nhiên cũng đừng cố truy tìm hay huỷ diệt bản ngã, chỉ cần quan sát tự nhiên để thấy hành tung bản ngã và ý muốn của nó là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy, con nhận ra đó giờ hình như con rơi vào quan niệm đoạn diệt rồi lắm khi rơi vào tham đắm.

Con hay hỏi trong đầu buông hết tất cả tư ý tư dục thì còn có Tứ như ý túc để làm gì. Tất cả đều sẽ hoại vậy mong muốn làm thành một cái gì đó để làm gì.

Hôm nay nghe thầy giảng, con lơ mơ nhận ra thì ra sống trong đời cần có cái đúng, cái kết quả tương đối là kết quả thiện chứ không phải đừng tạo tác là đừng làm gì hết.

Còn hạn chế tham đắm là đúng, sống với nhu cầu giản dị, không bị lôi cuốn bởi cái gì cả nhưng dùng lý trí để khống chế bản thân thì là sai lầm. Thấy cái hại rồi và sẽ buông tự nhiên thì tốt hơn.

Con nghĩ mình sẽ đổi nghề nhưng theo nghiệp vẽ thì con cũng chưa chắc, con chỉ từng bước thay đổi bản thân còn mọi chuyện có ra sao thì tùy duyên. Con không còn buộc mình phải cố gắng để đạt được bất kỳ điều gì hay kỳ vọng vào việc nữa, con luôn hỏi mình có đang tham đắm hay không.

Có hơi lơ mơ và hoang mang về nhận thức đó giờ. Nên con xin trình thầy.

Con cám ơn thầy.

Tham đắm hay không tham đắm cũng chỉ cần biết rõ thôi, còn nó tự có hành trình của nó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Hôm nay con có cuộc trò chuyện về Đạo với một người bạn mới quen, lúc trò chuyện con nhận thấy hai chúng con có sự nhận thức khác nhau về một vấn đề và con nhận thấy nếu cứ tranh luận thì sẽ không đi tới đâu nên con yên lặng nghe bạn chia sẻ thôi. Nhưng khi về tâm con cứ nổi lên một cuộc tranh luận giữa con với bạn kia, trong cuộc tranh luận con nhận thấy con luôn muốn thuyết phục được bạn kia, cái cuộc tranh luận trong tưởng tượng của con ngày một mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn vậy. Con nhìn thấy được cuộc tranh luận đó và nghĩ rằng phải chăng đó là do bản ngã của con nó muốn khẳng định mình?

Không biết con hiểu như vậy có sai không thưa Thầy?

Con cảm ơn và chúc thầy một ngày bình an.

Kính thư,

Con TXG.

Đúng là bản ngã lý trí.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.