Kính bạch thầy! Cho con hỏi là lúc trước khi chưa biết gì về Phật Pháp thì con là một người rất dữ và hỗn với ba mẹ của con. Bây giờ nghĩ lại con thật sự rất ăn năn và muốn đi xuất gia, liệu con có đáng là một người xuất gia không? Và nếu như chùa nhận con xuất gia mà biết con như vậy thì có nhận con không ạ? Câu hỏi 2 của con là: Nếu như có 1 vị bồ tát khi muốn thành Phật thì đều phải giáng xuống trần gian và trước khi giáng xuống trần giang thì là 1 vị bồ tát ở trên cung trời Đâu Suất như là Đức Phật Thích Ca phải không ạ?
Cái đó còn tùy mục đích xuất gia của con có chính đáng không. Nếu vì ăn năn sám hối lỗi lầm bất hiếu mà quyết chí tu hành để tự tu chỉnh và tạo công đức để báo hiếu thì tất nhiên là tốt, không những chùa chấp nhận mà còn khuyến khích khen ngợi nữa. Nhưng nếu trước đây đã bất hiếu bây giờ lại còn muốn trốn vào chùa cho yên thân không lo báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ thì lại càng bất hiếu thêm. Chính con phải tự trả lời câu hỏi này, vì hơn ai hết con là người biết mình đang làm gì, nghĩ gì, phải không? Những người làm việc thiện với tâm tể độ thường sinh vào cõi Đâu Suất, các vị bồ tát là những người có tâm vị tha nên đúng là ở cõi Đâu Suất Đà Thiên.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.