Trước tiên con xin cảm ân công đức của thầy đã chỉ bảo, sách tấn chúng con trên con đường tu.
Sau nữa, hôm nay con xin thầy chỉ dạy cho con vấn đề sau đây
Bạch thầy, con có tâm nguyện xuất gia từ cách đây vài năm, nhưng bên cạnh đó, con thấy mình chưa tròn chữ hiếu, con còn nợ đời, nợ ân cha mẹ, nợ tứ trọng ân nhiều quá nên nhiều lúc con thấy tâm nguyện xuất gia của con vẫn chất chứa nhiều tham cầu, nhiều ích kỉ, bản ngã nhiều quá phải không thầy? Bố mẹ con muốn con lập gia đình, muốn con hạnh phúc, nhưng chân thật con không còn thấy hạnh phúc với việc có gia đình và muốn xuất gia, nhưng việc con lập gia đình lại khiến bố mẹ con hạnh phúc, nên nó khiến con báo hiếu được cha mẹ con và con thấy hạnh phúc vì điều đó. Con bối rối quá thầy ạ. Con xin thầy chỉ giáo cho con.
Cuộc đời luôn là những chọn lựa, đó cũng là những bài học để mình thấy ra chính mình. Vấn đề không phải là chọn lựa gì mà chính là học được gì từ những chọn lựa ấy.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.