Thầy kính, suy nghĩ đắn đo mãi không biết con nên nói cho thầy biết hay không, cuối cùng con cũng quyết bày tỏ ý nguyện.
Từ ngày con hỏi xin ý kiến của Thầy về việc xuất gia đến nay cũng đã gần năm, cộng thêm 2 năm trước đó con tìm hiểu Phật pháp và kiểm tra con có phù hợp với đời sống xuất gia hay không. Con đã xem xét và con nghĩ đã đến lúc. Con rất dở ở chỗ là nếu con tập trung vào việc gì thì việc khác con không thể nào tập trung làm được. Con thấy rằng nếu con ở tại gia mới là việc tai hại (việc một người có tâm xuất gia mà ở tại gia thì tai hại cho gia đình rất nhiều), con đã xem xét kỹ và con chọn Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt có một môi trường khá tốt để tu tập.
Con biết rằng thời gian này Thầy đang hoằng pháp ở nước ngoài, nhưng con rất muốn trình với Thầy, đã đi thì con sẽ chấp nhận khổ đau đến với con, lòng con đã quyết thưa thầy. Con không biết sau này con có tu được hay không, cũng không biết sau này con có tệ hại hay không nhưng con biết ngay giờ phút này, con chỉ đi một con đường duy nhất không có con đường nào khác, đó là thực hành trọn vẹn Pháp này và Luật này.
Con đã phát 6 lời nguyện ngay trước cội Bồ-đề ở Bồ-đề Phật cảnh cách đây hơn một năm:
1/ Nếu tôi sinh ra kiếp nào làm người mà tôi không xuất gia trước năm 29 tuổi thì hãy để thân mạng và thọ mạng này chấm dứt mà tái sinh kiếp khác.
2/ Nguyện tôi chỉ hành Bồ-tát đạo vào đời ngũ trược ác thế.
3/ Nguyện tôi chỉ thành Đạo Quả vào đời ngũ trược ác thế.
4/ Nguyện tôi sinh ra kiếp nào cũng đều tinh thông ngoại điển và Tam Tạng.
5/ Dẫu chúng sanh có can cường khó độ, dẫu thân tâm này có chịu khổ đau cùng cực, tôi cũng chấp nhận tất cả để độ các chúng sanh.
6/ Nếu như tôi độ chúng sanh nào, thì chúng sanh ấy có niềm tin trong sạch nơi Tam Bảo, không còn thối đọa vào tam ác đạo, nếu như chúng sanh ấy còn thối đọa vào tam ác đạo thì tôi nguyện mình sẽ đọa vào tam ác đạo chịu khổ cho chúng sanh ấy.
Con cũng chỉ mới gặp Thầy được 2 lần, nói chuyện cũng chỉ được 1 lần, nhưng con luôn biết ơn đến Thầy vì đã khai mở cánh cửa Pháp cho con, làm con chợt như bừng tỉnh sau một thời gian dài ngủ quên. Con chuẩn bị đi sau đợt 30/4 này.
Con, cậu học trò ngỗ nghịch không chịu vâng lời Thầy. Con xin sám hối với Thầy. Xin Thầy xá tội lỗi cho con.
Theo thầy, điều quan trọng là làm được điều gì lợi mình lợi người con nên làm ngay bây giờ, đừng nguyện việc tương lai quá lớn mà quên đi giây phút hiện tại quý báu này. Mỗi sát-na hiện tại tâm trọn vẹn tỉnh thức là cứu được vô lượng chúng sinh đang khổ. Đó chính là việc làm hoàn hảo ngay trong sát-na hiện tại mà tâm vẫn "không sinh, không hữu, không tác, không thành". Đại nguyện vô nguyện là độ được mình tức độ tất cả chúng sinh.