Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

xuất gia & tại gia

244 câu · trang 37/82

Con chào sư ông. Sư ông cho con hỏi khi mà con đã có nhân duyên đầy đủ và muốn vào con đường xuất gia tu hành thì con phải làm gì trước ạ? Xin thầy chỉ giúp con.

Về phương diện tinh thần: người xuất gia cần sự tự giác rất cao, do đó ngay từ bây giờ con cần thường thận trọng, chú tâm, quan sát để biết rõ thân tâm mình hầu phát huy các đức tính tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, nhẫn nại, từ bị v.v...

Về phương diện thủ tục: làm đơn xin xuất gia có chữ ký đồng ý của cha/mẹ hoặc chồng/vợ, được chứng thực của chính quyền địa phương, đem đến một ngôi chùa để vị trụ trì ký nhận sau đó đem đến Ban Trị Sự Phật Giáo Quận và Tỉnh/Thành... ký nhận, thì xuất gia mới hợp lệ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Trước tiên, con xin tri ân Thầy sâu sắc vì những bài giảng của Thầy đã giúp con phần nào hiểu hơn về bản chất cuộc sống, đón nhận những đến đi thăng trầm của cuộc đời mà bình thản hơn (dù con vẫn còn sân khi gặp chuyện).

Trước đây con đã viết thư cho Thầy về việc gia đình ép con lấy chồng khi thấy con có hướng thích đi chùa và xuất gia. Con vẫn một lòng hướng tới con đường giác ngộ giải thoát mà đức Phật đã chỉ dạy, duyên chưa đủ nên con nghĩ không nên phản kháng mà tập trung tu tâm (con thích sự yên tĩnh, thích đi chùa, nghe giảng, đọc sách, suy ngẫm, tập trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại). Tuy nhiên ba mẹ hay ép con gặp mặt mai mối để tìm đối tượng kết hôn. Con phân vân không biết xử trí làm sao, nếu con nghe theo lời ba mẹ đi gặp mặt họ thì thật vô ích, phí thời gian và rắc rối... còn nếu con không nghe theo thì con hơi sợ và mệt mỏi khi gia đình luôn tạo sóng gió (mẹ con yếu đuối, ba con nóng tính hay gây áp lực lên người khác).

Còn trong môi trường công ty con cũng rất khó xử. Tính con thích yên lặng một mình, con không thể gạt đi các mối quan hệ đồng nghiệp nhưng cũng ko muốn bị cuốn vào vòng xoáy thị phi của họ.

Con bị thử thách nhiều quá, đôi khi con ước mình có thể trốn đi nơi nào thật xa để sống đời xuất gia. Nhưng con không thể bỏ đi mà để lại đằng sau bao nhiêu ngổn ngang.

Con mong Thầy cho con lời khuyên để con có thêm dũng cảm đối diện với hiện tại này.

Con xin cảm ơn Thầy,

Con DH.

Đó là những thử thách để xem con có đủ bình tĩnh sáng suốt để xử lý tình huống không. Sau này nếu con xuất gia lắm lúc còn gặp những tình huống tương tự hoặc gay go hơn nữa đấy. Cách giải quyết vẫn là sáng suốt bình tĩnh.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa sư,

Con muốn tâm sự với sư điều này. Trong Phật giáo, người đi tu có cần phải có bằng cấp của phổ thông không thưa sư? Con có tâm nguyện xuất gia lúc nhỏ và con đã có cơ hội ở chùa, nhưng sau đó con đã bị bắt về nhà học lại. Gia đình con nói con phải có bằng lớp 12 mới được đi. Con biết là gia đình nghĩ cho con, lỡ con đi tu mà có ra đời thì còn có việc làm, nhưng tâm con lại rất muốn đi tu. Con không muốn tu tại gia, con cảm thấy ở đời con không thể kiềm chế được bản ngã, con cứ muốn cái này rồi cái kia. Con bây giờ như điên loạn, tâm con rất muốn được xuất gia, trình độ con bây giờ đã lớp 9 rồi và con đã được 18 tuổi thưa sư ông. Do vậy, con mong sư ông rải lòng từ bi, cho gia đình con và con lời khuyên, làm thế nào là đúng thưa sư? Con đảnh lễ sư ông.

Con đừng vội vàng như thế, việc gì cũng nên bình tĩnh tuần tự mà làm. Sở dĩ có điều kiện phải qua trung học phổ thông là để sau khi xuất gia còn phải học Phật học và có khả năng tối thiểu để có thể hướng dẫn Phật tử. Nếu vài ba năm mà con không đủ nhẫn nại để đáp ứng điều kiện thì làm sao sau này con nhẫn nại được với những thử thách trên đường tu. Nếu con chấp nhận xuất gia nhưng không cần thọ giới, chỉ ở làm công quả để tu hành thì được và nếu con tu hành tốt thì vẫn đắc đạo, không cần bằng cấp gì cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.