Kính bạch thầy,
Con có trải nghiệm thế này ạ.
Trước kia sau khoá 10 ngày Vipassana của thiền sư Goenka, con nóng lòng muốn xuất gia ngay.
Sau đó một thời gian, khi con nghe thầy giảng và chiêm nghiệm trong cuộc sống, con hiểu ra rằng giác ngộ pháp là như thế nào. Từ đó thì con mang ứng dụng vipassana hầu như vào các hoạt động trong ngày của mình.
Đến khoảng thời gian khoảng 4 tháng trở lại đây, con bắt đầu có tình cảm với người khác. Lúc yêu người khác con mới cảm nhận được khổ đau do kỳ vọng quá nhiều, mà đáp lại chẳng được bao nhiêu.
Lúc trước thì con luôn chắc rằng 100% mình sẽ đi tu, nhưng lúc này thì là 50% đi tu và 50% muốn lấy vợ. Con thấy ý chí đi tu của mình nó không mãnh liệt như khi nghe một số câu chuyện con được kể.
Khi con đọc lại một số câu hỏi mà thầy đã trả lời trước về chủ đề hôn nhân & tình yêu, con thấy rằng cuộc sống hôn nhân và gia đình không hề có gì là sai, là trách nhiệm hay gánh nặng gì cả.
Giờ thì con lại có xu hướng muốn lấy vợ. Khác với trước kia luôn lo sợ cuộc sống hôn nhân gia đình sẽ không được như ý, còn giờ con thấy rằng những thứ đó đều là cái mình cần học, cần trải nghiệm để thấy ra chính mình và bản chất cuộc sống.
Không biết con hiểu vậy có chỗ nào sai không thầy?
Con xin thành kính tri ân thầy.
Xuất gia chỉ thành công khi đã thấu hiểu bản chất cuộc sống và không còn tham ái gì ở đời. Nếu chưa thấu hiểu và còn luyến ái ở đời thì nên sống trải nghiệm, chiêm nghiệm để học ra bài học này trong mối quan hệ gia đình và xã hội. Quyết định của con là đúng đắn. Không nên xuất gia vì ảo tưởng hoặc trốn tránh bài học ở đời.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.