Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

ý nghĩa cuộc đời

92 câu · trang 21/31

Kính thưa Thầy!

Con cảm nhận rằng dường như mọi chuyện đều có thể đến với mình. Tất cả mọi thứ có thể mất chỉ trong phút chốc, lòng đầy sợ hãi, bất an không biết rồi mình có thể sống như thế nào nếu những điều tai hại như dịch bệnh, thiên tai, cái chết... đến với mình. Con chỉ muốn hỏi vài điều:

  • Làm sao để không còn nỗi sợ hãi cái chết và sự bấp bênh của mọi thứ trong cuộc đời. Con có quan sát chính mình nhưng chỉ thấy những lo lắng, bất an, sợ hãi về cái chết về sự bấp bênh.

  • Điều này có vẻ không liên quan lắm nhưng làm thế nào để có thể chịu đựng được áp lực công việc và học tập ngày nay thưa thầy. Guồng máy xã hội bây giờ là như vậy, con đang ở trong nó nhưng nó đưa đến những công việc, học tập quá nhiều so với sức chịu đựng của một số người như con. Khả năng chịu đựng, tư duy não bộ của con không thích ứng được kịp người khác nên con bị áp lực rất nặng.

Mong Thầy từ bị chỉ dạy con! Kính tri ân Thầy !

  • Nếu con xem cuộc đời là trường học giác ngộ thì việc sống chết cũng là bài học giác ngộ, tại sao con phải sợ? Tuy cam go nhưng những bài học từ cuộc đời vẫn rất thú vị. Chỉ là do thái độ của con thôi.

  • Đúng là hiện nay việc làm và học gây quá nhiều áp lực không cần thiết, chỉ vì xã hội loài người đang muốn "nhanh" và "nhiều", nhưng hậu quả là căng thẳng và khổ đau hơn là hạnh phúc. Cứ sống bình thường đừng bon chen là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, hiện tại con có rất nhiều khổ đau và uất hận với Ba con và người thân bên nội. Con cố gắng nhiều năm tháng để làm vừa lòng mọi người nhưng rất mệt mỏi và để lại nhiều hậu quả trong con. Nay con quyết định dừng lại và hạn chế tiếp xúc thì cũng gặp nhiều điều mệt mỏi từ phản hồi của mọi người. Con thấy đời sống thật khó khăn và đau khổ. Con thấy mình bị dính mắc rất nhiều ở quyền được sống và hành động tự do. Mọi việc đều phải thông qua sự cho phép của mọi người. Con thấy mình như 1 kẻ tù đày, nô lệ. Thật bất hạnh.

Sống trong đời làm gì có tự do ngoài mọi ràng buộc, tự do chỉ có trong lòng con thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, con sinh ra kiếp này mang thân phận thấp kém nghèo hèn, cuộc sống lúc nào cũng túng thiếu để lo 3 bữa ăn. Khoảng thời gian trước khi biết đến thầy con lúc nào cũng sống trong tự ti, tủi nhục và ganh tỵ với những người hơn mình. Thực sự những điều này làm con rất đau khổ, rồi đến khi gặp pháp thầy chỉ dạy con biết cảm nhận chính mình nên những tâm tiêu cực được giảm dần, con rất mừng.

Nhưng có điều này con cảm thấy xấu hổ. Đó là khoảng thời gian trước khi nghe pháp thầy con đã tu tập vì không muốn kiếp sau mình sinh ra trong thân phận nghèo hèn nữa. Con muốn mình cũng có phước báu để sống như những người khác.

Thì ra đây mới là mục đích để con tu tập bấy lâu nay. Tu tập chân đế để muốn hưởng những gì có trong tục đế. Và không muốn sinh ra bị vất vả hay khổ nữa. Thấy ra nó nhưng nó vẫn rất mãnh liệt trong tâm con.

Thưa thầy, thật xấu hổ nhưng mục đích tu tập của con chẳng cao thượng hay tốt đẹp gì. Như vậy có sao không thầy? Xin thầy chỉ bảo giúp con.

Con kính đảnh lễ tri ân thầy!

Mục đích thế gian nhưng con tu hành tốt thì vẫn hưởng kết quả tốt. Nếu tu đúng hướng thì dù với mục đích giác ngộ giải thoát - không mong cầu hạnh phúc thế gian - con vẫn an lạc giữa cõi đời.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.