Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

ý nghĩa cuộc đời

92 câu · trang 24/31

Kính thưa sư ông,

con năm nay 25t. Con ra trường, về quê đi làm thì đã nhảy việc nhiều chỗ, mỗi lần nhảy việc như vậy, con rất mệt mỏi.

Công việc con đang làm vì không học hỏi được nhiều và hay bị sếp nói xấu, nên con lại quyết định nghỉ.

Con có duyên được nghe pháp của Sư ông, về tuỳ duyên thuận pháp. Nhưng con không biết áp dụng thế nào, mong Sư ông giải đáp giúp con:

  1. Mỗi lần nghỉ việc, con đều xem xét lại bản thân, thấy năng lực mình còn kém, bản thân thiếu kiên nhẫn, khiến con trở nên tự ti về bản thân. Làm sao để nhìn lại bản thân mình, cải thiện mà không tự ti ạ?

  2. Con có dự định lên lại TPHCM để kiếm việc, nhưng con không biết con làm vậy có phải là trốn tránh, không tuỳ duyên thuận pháp không ạ? Làm thế nào để đưa ra quyết định cho đúng ạ?

Con xin cám ơn Sư ông.

Đó là việc của con, phải tự mình khám phá chính mình, và tập thích ứng với cuộc sống, không nên nương tựa vào ai khác. Vì đó là sứ mệnh thiêng liêng của mỗi người sinh ra trên đời này.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thưa thầy,

Con xin trình thầy một thắc mắc của con, mong thầy từ bi giải đáp:

Ở tuổi con, mọi người thường đều đã lập gia đình, có con. Con cũng là người rất yêu quý trẻ con. Tuy nhiên, k hiểu sao con có suy nghĩ là khi có con thì thường con người hay sinh tâm ích kỉ, con đã thấy nhiều người chỉ vì lo cho con cái của họ mà trở nên tham lam hơn, sân giận hơn, lo lắng hơn, chỉ muốn lo cho con của mình để nó sống thật tốt, nếu mình k thể lo được tốt nhất cho nó thì mình sẽ cảm thấy không phải là những ông bố bà mẹ có trách nhiệm. Rồi con nhận thấy vậy thì sinh con chỉ càng khiến mình thêm ràng buộc, vướng mắc, đau khổ, thân mình còn chưa lo xong, còn loay hoay tìm đường thì sao có thể chịu trách nhiệm cho một sự sống khác. Mọi người đều nói có con sẽ vui vẻ, yêu thương,... nhưng sao con thấy đó là sự ràng buộc trong mối quan hệ nhiều hơn. Liệu nhận thức của con có phải sai lầm không thầy?

Nếu con thực thấy như vậy là con đã nhận ra được mặt nguy hại hay tiêu cực phát sinh giữa tình thương cha mẹ và con cái. Nếu chưa thấy như vậy thì chính việc lập gia đình, có con cái giúp những người chỉ mới thấy sinh chưa thấy diệt, mới thấy vị ngọt chưa thấy sự nguy hại học ra bài học của mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, con nghe nhiều bài pháp thoại của thầy và con đã nhận ra nhiều Sự Thật. Hôm nay con xin thầy chỉ dẫn cho con một vấn đề mà con bị vướng mắc.

Khi con làm điều gì đó, con luôn mong muốn một kết quả và con xác định có hai khả năng là Thành công hoặc Thất bại. Vì kết quả nằm ở tương lai nên cả hai khả năng này chỉ là Ảo Tưởng của con. Con biết Thành là do nhân duyên đủ. Thất bại là do nhân duyên không đủ. Dù biết như vậy nhưng mỗi khi Thất bại thì con đều buồn và đau khổ. Con phải làm sao để có thể chấp nhận Sự Thật dù Thành hay Thất bại mà không bị phiền não? Vấn đề của con là con đang vướng mắc ở chỗ nào hay điều gì?

Con cám ơn thầy đã lắng nghe con trình bày.

Vướng mắc của con ở chỗ vẫn còn xem thành công tốt hơn thất bại. Nếu con xem thành công và thất bại đều là những thử thách giúp con phát huy trí tuệ và đạo đức cho một đời sống giác ngộ giải thoát thì hoàn toàn khác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.