Kính thưa thầy, con thấy con trong ngày trải qua những trạng thái đối lập, con ghét những người theo con vì tính ích kỷ, si mê của họ, con đánh đồng mọi người đàn ông ở đời đều như vậy thậm chí con còn không thấy niềm tin ở chồng con luôn, con muốn bỏ hết thế gian này mà không biết đi đâu, vô chùa cũng vậy thôi. Rồi những lúc trong lành định tĩnh sáng suốt con thấy chồng con là người sáng suốt và tốt bụng. Hình như ảnh cũng trải qua các trạng thái từ thấp đến cao như con. Lúc thấp con muốn san bằng mọi thứ, lúc cao, con thấy mọi thứ thật trong lành và bình thường. Cuộc sống xung quanh con có nhiều khi con chịu không nổi, muốn họ thay đổi, không thì con thay đổi. Con thực sự hết phân biệt đâu là bản ngã đâu là bản tánh chân thật - Tánh biết của mình. Con thực sự không sống được trong môi trường mọi người cứ ăn nhậu hà rầm, tự tư tự lợi. Nhưng họ lại có những điểm tốt mà nhiều khi con muốn bỏ mặc nhưng lại không nỡ. Con thật đấu tranh tâm lý dữ dội với những mâu thuẫn nội tại trong chính con. Nhưng con cảm thấy mọi bước đi của con đều được phù hộ và hình như con đi đúng đường nhưng sự đấu tranh này làm con thật khó chịu.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Đấu tranh cũng là tự nhiên để qua đó con thấy ra sự thật trong chính mình và cuộc sống, nó giúp con phát huy trí tuệ và đạo đức kia mà.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.