Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Ăn chay & ăn mặn

30 câu · trang 1/10

Kính thưa Sư! Đầu tiên con chúc Sư nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con trên con đường đạo. Nhân đọc thấy câu hỏi của 1 Phật tử về vấn đề chay mặn, con xin phép Sư cho con góp ý. Con theo Cao Đài nên từ nhỏ đã ăn chay, sau qua tu Tịnh Độ cũng vậy nên con đã ăn chay trường, nhưng con thấy đó chỉ là do duyên mà thôi, không bao giờ con dám cho rằng mình thương yêu loài vật không nỡ giết hại, nên ăn chay để cảnh tỉnh người khác. Theo con việc giết hại cũng do duyên nghiệp vay trả của chúng sanh không ai ngăn cản được. Chính dòng họ Sakya bị sát hại mà đức Phật cũng không ngăn được vì Ngài biết rõ đó là món nợ vay trả trả vay của chúng sanh với nhau, nếu can thiệp vào thì sai luật nhân quả. Hơn nữa, dù mình ăn cây trái rau củ cũng không tránh khỏi trực tiếp hay gián tiếp sát sanh khi trồng trọt và khi chế biến thức ăn, vả lại chính rau cỏ cũng có sự sống nữa chứ. Do đó con ăn chay nhưng không dám ngã mạn chấp trước, khen mình chê người. Sau này qua trang web này, nhờ Sư, con biêt đến Phật Giáo Nam Tông. Như lời Sư nói mình cần nhìn vấn đề qua nhiều khía cạnh, không nên vội kết luận, con đã tìm hiểu và biết được sự tu hành của các Sư Nam Tông, con đã từng nói với người thân rằng mình cúng dường thực phẩm gì các Sư sẽ thọ thực cái đó. Cái đó là do mình chứ không phải do các Sư chủ trương ăn chay hay ăn mặn, Quí Sư chỉ tu đúng theo đạo gốc từ kinh điển Nguyên Thủy của chính đức Phật dạy. Con thấy trên trang Web nầy có nhiều vị Tăng và Ni Bắc Tông chưa tìm thấy an lạc cũng tìm đến Sư để được chỉ dẫn tu hành theo giáo lý Nguyên Thủy. Thành ra ở đây không nên đặt vấn đề chay mặn vì chính việc đó gây ra mất đoàn kết trong Phật Giáo. Tùy duyên mỗi người còn đắc đạo hay không là do tu hành có đúng giới định tuệ hay không, không thể chỉ do ăn mà kết luận được. Con chỉ có một chút góp ý, nếu có gì sai con xin sám hối với Sư. Con chúc Sư nhiều sức khỏe.

Cám ơn góp ý của đạo hữu. Đó cũng là một trong những khía cạnh của vấn đề. Có thể nói nếu phân tích vấn đề cho nghiêm túc thì phải viết thành một cuốn sách, nêu rõ cái đúng cái sai của cả hai quan niệm ăn chay lẫn ăn mặn. Vấn đề là ăn sao cho đúng chứ không phải là ăn theo một quy định nào. Đã có nhiều cuốn sách viết về đề tài này, nhưng hầu hết đứng về một phía để bênh vực hay đề cao quan điểm của mình hơn là một phân tích khách quan trung thực để giúp cho đôi bên thấy ra sự thật. Sư đã nhiều lần định viết nhưng thấy có nhiều việc quan trọng hơn phải làm nên đành để mọi người tự chiêm nghiệm vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy!

Khi học ở xa nhà, bình thường con tập an chay, nhưng khi về quê thì nếu an chay sẽ làm náo động cả nhà lên, và trở thành có khoảng cách với gia đình, họ hàng bàn tán. Nhưng nếu con ăn thịt bình thường thì đôi khi con lại thấy mất lòng từ bi, trong lòng bất an vì nỡ ăn thịt chúng sanh. Xin thầy cho con lời khuyên ạ.

Khi ăn chay có cần phải chú ý đến các loại món ăn có tính dương và tính âm để điều hoà không ạ, nếu ăn không đúng cách, ví dụ ăn nhiều đồ tính âm thì có bị rối loạn cơ thể không ạ?

Con xin cảm ơn thầy nhiều!

Tất cả pháp thế gian đều là bài học cho sự giác ngộ giải thoát, nếu qua đó con biết quan sát, chiêm nghiệm cho thấu đáo để thấy ra được bản chất thật nơi chính con và cuộc sống. Đừng sống theo một quan niệm nào, hay đừng vội kết luận điều gì là đúng hay sai. Trong đúng có sai, trong thiện có ác, trong tốt có xấu, trong phúc có họa v.v...và ngược lại. Vậy hãy sống chiêm nghiệm từng giây từng phút, hãy nhìn thấy mọi sự luôn luôn mới mẻ, không có cái đúng cái sai nào rập khuôn được cả. Cái gì đưa vào khuôn thì nó bị đóng cứng lại rồi đâu còn là chân lý sinh động nữa? Tất cả những điều con hỏi tốt nhất là con nên tự khám phá ra sự thật, như vậy mới là hứng thú chứ, phái không con? Con hãy nhớ rằng cái đúng của người này có thể là cái sai của người kia, và cái đúng hôm nay có thể là cái sai ngày mai, và ngược lại. Hãy lắng nghe, quan sát thật thận trọng để thấy mọi sự việc, như việc ăn uống của con chẳng hạn, qua nhiều khía cạnh khác nhau, nếu không thì con chỉ có thể thấy qua cái nhìn phiến diện, cục bộ và một chiều mà thôi. Điều con hỏi, nếu thầy phải trả lời cụ thể thì ít nhất cũng thành một cuốn sách dày bất tận đó con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy, tâm con bây giờ muốn ăn chay chỉ với mục đích là sửa những tật xấu của thân và phát triển tình thương trong tâm, còn không còn thấy thèm những đồ mặn nữa và rất sợ ăn chúng. Nhưng con còn trẻ tuổi (30t), còn nhiều quan hệ xã hội nên rất cản trở tới việc ăn chay, sợ bị dị nghị, nên chỉ ăn chay trong gia đình và nơi những người thân thích, còn ở cơ quan bữa trưa con 1 mình đi ra ngoài vào quán chay ăn theo suất. Xin thầy cho con lời khuyên về ăn chay trong điều kiện cụ thể của con (tâm con cũng đã quyết chí dù thế nào cũng ăn chay trường để từng bước hiểu và làm chủ bản thân trước những ham muốn xã hội). Con cảm ơn thầy.

Nếu con đã quyết chí ăn chay và cho đó là giải pháp tốt cho việc tu tập của con thì cứ làm sao còn sợ gì nữa? Con tin là nhờ ăn chay mà sẽ từng bước hiểu và làm chủ được bản thân trước những ham muốn thì cứ ăn và đừng quên chiêm nghiệm tính hiệu quả thực tiễn của nó. Không có lời khuyên nào bằng tự minh khám phá sự thật. Chúc con sớm thấy ra sự thật cho chính mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.