Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Ăn chay & ăn mặn

30 câu · trang 8/10

Con kính chào Thầy,

Thầy cho phép con được hỏi vài điều về cách ăn chay sao cho đúng ạ:

  1. Ăn chay được uống sữa bò không Thầy? (Vinamilk, Vixumilk, TH true Milk,...)

  2. Khi mình chế biến món ăn chay thì không nên sử dụng Hành; Hẹ; Tỏi; Kiệu và Hưng cừ đúng không ạ?

  3. Khi ăn, nếu con ngồi ăn theo nhóm, xung quanh mọi người đều dùng mặn nhưng con dùng món chay (con tự nấu đem theo) thì có phạm lỗi gì không thưa Thầy?

  4. Trong quá trình ăn chay xuyên suốt có được sử dụng các loại nước ngọt/ nước giải khát hay chỉ được uống nước lọc thôi ạ?

Con xin cảm ơn Thầy!

Thầy không ăn chay nên không biết những điều này. Có người hỏi Krishnamurti nên ăn chay hay ăn mặn Ông trả lời rằng cái gì ràng buộc trong khuôn khổ thì cái đó mất tự do giải thoát. Đó là lý do đức Phật không bắt ai ăn chay cũng không bắt ai ăn mặn, Ngài chỉ muốn mọi người thấy ra Sự Thật. Còn ăn chỉ để sống chứ không phải sống chỉ để ăn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi,

Con nghe Thầy giảng về ăn chay ăn mặn, con suy nghĩ mãi vì con đã ăn chay được hơn 2 năm rồi. Lý do con ăn chay vì con thấy thương động vật, vì con muốn hồi hướng phước báu nếu có tới bố mẹ, vì con thấy nhẹ bụng khi ăn chay, vì con bị tai nạn từ nhỏ nên con nghĩ con cần sám hối bằng cách không ăn mặn nữa, và con nghĩ nếu mình không ăn thì góp phần vào việc hạn chế giết động vật để làm món ăn. Nhưng giờ đây con biết được ý nghĩa thầy giảng đó là đừng chấp vào ăn chay hay ăn mặn mà quan trọng là tâm có bị dính mắc vào món ăn hay không. Con phát hiện ra khi con xem clip cách làm một món ăn chay rất hấp dẫn và rồi con thấy mình còn trầm trồ xuýt xoa nghĩa là mình vẫn còn tham đắm vào món ăn. Nhưng thầy ơi con không ăn mặn được nữa vì con thấy mùi tanh, nếu con ăn tâm sẽ không hoan hỷ, do đó thật khó xử trong những tình huống mà chỉ có đồ ăn mặn... Xin Thầy cho con lời khuyên ạ.

Đó chính là nhược điểm của ăn chay, dù ăn rau củ quả là rất tốt, rất đúng, nhưng khi con sống theo quan niệm định sẵn thì con đã có "sở trụ" nghĩa là có chỗ bám víu và trói buộc, đánh mất sự sáng tạo luôn mới mẻ của trí tuệ, khó có thể sống tuỳ duyên thuận pháp, tự tại vô ngại được. Nên khi ăn Phật dạy quán chiếu chân đế như sau: "Vật thực này chỉ là tứ đại, người dùng nó cũng chỉ là tứ đại, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả". Đó là điều chư Tăng Ni quán chiếu trước khi ăn để không rơi vào quan niệm tục đế về chay mặn, ngon dở, khen chê, ưa ghét.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy!

Con là người xuất gia theo truyền thống nguyên thủy. Con biết là theo truyền thống có thể ăn theo tam tịnh nhục. Nhưng khi con ra ngoài ở nơi đông người, nếu con ăn như thế nhiều lúc sẽ gây ra hình ảnh không tốt cho những người chưa hiểu nhiều về giáo pháp, vì Việt Nam chúng ta đã ăn sâu tư tưởng người tu phải ăn chay. Kính xin Thầy khai thị cho con.

Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Con làm như vậy là đúng. Vậy là tuỳ duyên thuận pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.