Thầy ơi cho con hỏi!
Bài kinh Tidasa parami - ba mươi pháp ba-la-mật có ý nghĩa là ca ngợi Phật với các đức hạnh của ngài phải không ạ?
Xin sư ông chỉ bảo!
Phải.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
37 câu · trang 12/13
Thầy ơi cho con hỏi!
Bài kinh Tidasa parami - ba mươi pháp ba-la-mật có ý nghĩa là ca ngợi Phật với các đức hạnh của ngài phải không ạ?
Xin sư ông chỉ bảo!
Phải.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Con kính đảnh lễ sư ông ạ
Thưa sư ông, con có nghe giảng về 10 pháp Ba-la-mật rồi nhưng con chưa nắm rõ làm sao biết mình đang hành Ba-la-mật đúng pháp. mình có tác ý là phải hành Ba-la-mật có được không, hay nó phải đến tự nhiên vô tâm ạ?
Xin sư ông ví dụ vài công hạnh Ba-la-mật mà người bình thường như con có thể làm ạ, hay sư ông biết về hạnh Ba-la-mật của ai đó sư ông biết cho con hiểu rõ hơn về hành Ba-la-mật được không ạ, chứ con đọc kinh điển nói bố thí máu thịt vợ con đất nước... Nghe xa vời quá ạ.
Ngày mai là trà đạo sư ông có thể giảng cho con nghe ở giờ trà đạo được không thưa sư ông?
Con thành kính tri ân sư ông ạ
Con chỉ cần thay từ Ba-la-mật bằng từ xả ly, buông xả hay từ bỏ là hiểu toàn bộ Ba-la-mật là gì và hành như thế nào ngay. Thí dụ Bố thí Ba-la-mật tức xả ly sở hữu, Trì giới Ba-la-mật tức từ bỏ hành vi bất thiện, Ly dục Ba-la-mật tức buông xả tham ái v.v...
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Con kính thưa Thầy, trong câu trả lời cho con hôm nay Thầy nói “chỉ khi ý thức thoát khỏi hữu vi hữu ngã mới trở về với tánh biết tự nhiên vô tâm và cùng lúc đó thấy ra thực tánh” như vậy con hiểu đó là khi Tri Kiến đã Thanh Tịnh có phải không Thầy? Vậy quá trình từ lúc Ý Thức thấy sai lạc tới khi Thanh Tịnh này là quá trình pháp vận hành tự nhiên theo nhân quả khi các Balamat Trí Tuệ và Công Hạnh đã tròn đầy có đúng không ạ? Mong Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Con cảm ơn Thầy
Đúng, nhưng quá trình đó có thể là lập tức, có thể là thời gian bất định, tuỳ theo căn cơ trình độ mỗi người. Như A-Nan nghe hết lời Phật dạy cho đến khi Phật nhập Niết-bàn tri kiến vẫn chưa thanh tịnh, còn Bāhiya chưa bao giờ gặp Phật trước đó nhưng khi nghe một câu tri kiến liền hoàn toàn thanh tịnh. Do đó đừng lệ thuộc vào cái gọi là "quá trình thời gian" dù nó có là tất yếu.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.