Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ.
Con muốn hỏi là tánh con hay bị mắc cỡ và bối rối. Khi con rơi vào những tình huống đó con đã có sự hay biết và ghi nhận tâm con đang bị bối rối, mắc cỡ, tay chân luống cuống, nói năng lắp bắp... nhưng sao tâm đó vẫn còn cho tới khoảng 1 lúc sau mới hết. Mà từ hồi nhỏ tánh con đã nhút nhát vậy rồi và nó làm con cảm thấy thiếu hoạt bát và tự tin trong giao tiếp hằng ngày. Vậy xin thầy hoan hỷ chỉ dạy con cách nào để điều phục tâm này cho khá hơn ạ.
Con xin cảm tạ sự chỉ dạy của thầy.
Thực ra khi con trọn vẹn biết mình trong trạng thái tâm bối rối đó thì nó hết ngay nhưng ảnh hưởng của nó trên thân và thọ thì vẫn còn kéo dài thêm một lúc, đó là dịp con thấy thân thọ tâm và pháp rõ hơn. Con chỉ cần trọn vẹn tỉnh thức để thấy mọi diễn biến đó một cách tự nhiên thì nó cũng tự chuyển hoá một cách tự nhiên, không cần cố gắng điều phục nó, vì càng cố khắc phục càng làm cho nó mạnh hơn.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.