Thưa thầy,
Con có tu thiền nhưng con thấy con còn nhút nhát, sợ sệt.
Con sợ ma, sợ chuột, sợ độ cao, con sợ bị cướp tấn công...
Con tìm thấy có phần trong cái sợ đó là do ví dụ con bị một tai nạn nào đó sẽ làm ảnh hưởng đến người thân của mình.
Mà tâm lý sợ sệt là không tốt, con cần phải khắc phục. Xin nhờ thầy chỉ giúp.
Và cho con hỏi thêm nguyên nhân gốc của sự nhút nhát sợ hãi là gì thầy.
Con cảm ơn thầy,
Kính thầy.
Nguyên nhân của sợ hãi là tưởng tượng: Tưởng tượng bị chết, tưởng tượng gặp ma, tưởng tượng chuột cắn v.v... Rồi con càng tưởng đến những đối tượng đó càng sợ hãi hơn. Hãy trở về trọn vẹn lắng nghe, cảm nhận nỗi sợ ấy, lúc đó tưởng tượng biến mất mà sợ hãi cũng không còn.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.