Thầy kính
Thầy ơi hôm nay là sinh nhật thầy con xin kính chúc thầy sức khỏe dồi
dào, trụ thế lâu dài dậy bảo chúng con trên con đường tu tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
Thầy kính con nghe pháp Thầy hàng ngày mà khi xúc chạm việc đời cái tâm con vẫn còn lo lắng, sợ hãi nhiều xin thầy gỡ giùm ạ. Thí dụ về vật chất thì con buông bỏ được nhưng cái sâu trong tâm nó luôn khởi sự lo lắng khi nghe một điều không hay xảy ra với bất kỳ ai, hoặc chỉ cần nghe báo đài là cái tâm nó cũng bất an nên con thường tránh nhập những tin không vui. Con nghe Thầy giảng như vậy cũng chưa đúng pháp Thầy dậy. Về lý trí thì con thể hiện bình thường nhưng về tâm thì con rất mặc cảm với ai hay nói đến tiêu cực con luôn tránh họ. Đi đâu mà gặp là con rất sợ Thầy ạ, nó giống như kiểu kiêng kỵ. Về trí thì con Thấy con sai nhưng tâm không chịu bỏ Thầy ạ. Có gì sai Thầy cho con sám hối.
Ngày nào cũng vậy mỗi sáng con luôn mở bài Thầy giảng sống trong thực tại để mong tâm làm theo. Con hành như vậy có đúng không Thầy, con mong Thầy chỉ bảo con ạ.
Sinh nhật Thầy con không đến chùa được, gia đình con đã gởi tịnh tài cúng dường Thầy qua tk của chùa, và xin có lẵng hoa kính dâng lên Thầy a./
Kính Thầy.
Con
Sādhu lành thay! cảm ơn con! Con cứ nghe pháp rồi sẽ tự chuyển hoá, con không cần bận tâm.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.