Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bắt đầu tu học

98 câu · trang 17/33

Thầy ơi, con muốn đọc sách kinh Phật để hiểu nhiều hơn về Phật pháp, tuy nhiên con không biết bắt đầu đọc từ cuốn nào, thầy có thể chỉ giúp con. Vì con biết có một số sách kinh con đọc không hiểu gì hết nên con buộc dừng lại không đọc nữa, vì nó còn liên quan đến những vốn từ chuyên ngành mà con chỉ là người thường phàm tục không thể hiểu ngay được. Thầy chỉ giúp con cuốn sách nào đọc dễ hiểu nhất để con bắt đầu đọc học từ từ được không ạ? Con cảm ơn thầy, chúc thầy có nhiều sức khỏe. Con chào thầy.

Đúng là Kinh sách đã được dịch ra tiếng Việt qua nhiều ngoại ngữ nên đọc rất khó hiểu và dễ sinh ra hiểu lầm. Thật ra Phật Pháp ở trong đời sống của mỗi người, chỉ cần biết cách đọc lại chính mình thì dễ dàng thông hiểu Phật Pháp. Chính con là cuốn Kinh tuyệt vời nhất, trong đó không thiếu bất cứ điều gì đức Phật đã dạy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Con đọc thấy câu hỏi của một bạn định kết liễu đời mình, nên con xin được chia sẻ với bạn, biết đâu có thể phần nào giúp được bạn ạ.

Chào bạn, mình có xem video của Eckhart Tolle chia sẻ về việc vượt qua trầm cảm. Ông có nói mình có thể tập “chết” ngay bây giờ, thông qua việc đầu hàng hoàn toàn trước mọi chuyện. Mình gửi bạn link xem thử nhé:

https://youtu.be/FbQr70rfwQg

Hoặc Thầy Viên Minh cũng có chia sẻ về Hatha Yoga, niệm sự chết. Ta có thể nằm ra và xem như là mình đã chết rồi, buông bỏ mọi cố gắng, đầu hàng hoàn toàn trước mọi chuyện. Qua đó, bạn quan sát xem thử khi đó tâm mình như thế nào. Chúc bạn thấy được sự bình an ở bản tâm mình.

Dạ, phần chia sẻ của con xong rồi ạ. Con cám ơn Thầy nhiều ạ.

Sādhu lành thay! Cảm ơn con đã chia sẻ rất đúng. Ở Hàn Quốc, người ta còn cho vào hòm nằm trải nghiệm cảm giác chết để chữa bệnh trầm cảm nữa đó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa Sư Ông, con có một thắc mắc mong Sư Ông giải đáp giúp con là:

Con là một người tò mò, và có tính đứng núi này trông núi nọ. Do vậy nên con chưa học hoàn tất cái này, thì đã nhảy qua học cái khác, óc tò mò của con dường như nó muốn tìm hiểu về mọi thứ trong một lúc, nên đôi khi, con bỗng cảm quá tải, và rốt cuộc không làm được cái gì cho hoàn chỉnh, xin Sư Ông chỉ cho con biết đây là trạng thái gì và làm sao để con có thể hóa giải nó ạ.

Con xin cảm ơn Sư Ông.

Giống như người chưa biết đường thì sẽ đi tìm lung tung, còn người biết đường thì họ sẽ an nhiên và vui vẻ đi trên đường ấy. Con cũng chưa tìm ra hướng đi của mình thì đường nhiên còn phân vân bất quyết, một khi đã thấy được hướng đi của mình thì sẽ ổn định, nhất tâm thôi. Hãy bình tĩnh, đừng nôn nóng vì hướng đi ở trong con, không phải ở bên ngoài.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.