Dạ thưa sư ông!
- Con chưa thực sự hiểu về va chạm cuộc sống để giác ngộ mà sư ông chỉ dạy. Bản thân con cô độc, đi học thì chỉ về nhà ở nhà suốt. Con có quan sát chính mình, nhưng lúc thấy lúc không. Con có cần phải đi kiếm các mối quan hệ để va chạm thấy ra chính mình hay không? Không phải là con không giao tiếp với người xung quanh, sự giao tiếp ở đây là khi được ghép để học tập nhóm bàn về bài tập, hoặc giao tiếp theo kiểu xả giao. Chính vì vậy không thân thiết nên cũng chẳng thấy có mâu thuẫn gì.
Nếu con chỉ thấy ra chính mình trong sự cô độc mà không phải với các mối quan hệ xung quanh liệu con có tu tập đúng hướng không?
- Như câu trên, nếu con cứ quan sát bản thân mình trong sự cô độc thì liệu con có thể hiểu mình và hiểu được bản chất con người, cuộc sống hay cả nguyên lý vũ trụ không?
Không cần tìm kiếm cũng không cần xa lánh sự tiếp xúc, cứ để tự nhiên mà thấy thì con sẽ thấy sự tiếp xúc hầu như luôn có mặt, dù trong hay ngoài.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.