Thưa thầy, con mới chỉ bắt đầu ngồi thiền được vài ngày. Con lên mạng xem cách ngồi sao đúng tư thế, khi vào thiền con chỉ nghĩ quán theo hơi thở và cứ thế diễn ra mãi cuộc hành trình. Ngày đầu con đếm hơi thở, ngày thứ 3,4 con đi theo hơi thở cảm nhận và tâm con chỉ dừng lại ngay đó! Có lúc cảm giác tê chân, ngứa và muốn xoa con để ý tới và gãi, như vậy có được không thầy? Con không biết gì về cảm giác lúc thiền cả. Con nói, sao tâm con không đi đâu mà cứ đứng yên 1 chỗ hoài vậy, rồi khi nào mới thấy được bản thân? Con cứ nói như vậy, con đã sai cách thiền hay sao? Con mong thầy cho con lời giải, con xin cảm ơn!
Con đừng ngồi thiền, nghe Pháp Thoại trước đã, khi nào con thông suốt được nguyên lý thiền, lúc đó con sẽ thấy cuộc sống chính là thiền khi con biết soi sáng lại nó. Mọi ý đồ muốn thiền đều chỉ làm con rối cho cái "ta ảo tưởng" mà thôi!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.