Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bắt đầu tu học

98 câu · trang 24/33

Kính thưa thày! Khi bước vào tu tập con vận dụng nhiều phương pháp tuỳ theo từng thời. Khi niệm Phật, lúc hành thiền, lúc quay về chánh niệm... dù chưa thật sự tinh tấn và an định song con thấy tâm trạng thoải mái, tự nhiên khi không phải cố gò mình theo 1 pháp môn nhất định như các thầy thường giảng là nhất thiết trên bước đường tu tập phải lựa chọn cho mình 1 pháp môn, và từ đó nhiếp tâm hành trì pháp môn đó hoặc chỉ nên trọn 1 bài kinh nhất định để hành trì mới được lợi lạc... Khi con đọc quyển Khai thị thực tại bốn sự thật của Thày, thì con thấy việc tu tập rất thực tiễn, chỉ cần chánh niệm, tỉnh thức thân-tâm-cảnh ngay nơi thực tại để thấy nó đúng như thực là giác ngộ. Vậy pháp hành của con có lơ mơ không ạ? Mong được Thày chỉ giáo ạ! Con xin kính bái thày!

Lơ mơ mà đúng còn hơn xác quyết mà sai.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính thưa thầy, con sinh ra điều kiện gia đình không giàu nhưng không cũng phải chịu vất vả, khổ cực. Mẹ con cũng không ép buộc con phải đi làm hay phải kiếm sống. Nên con luôn có suy nghĩ muốn hưởng thụ, làm việc cũng chỉ muốn làm những việc nhẹ nhàng, dễ chịu thích cuộc sống an nhàn và cứ để mọi thứ tự nhiên đến đâu thì đến. Nhưng con thấy bản thân không cố gắng, lỗ lực, chăm chỉ nhiều khi thấy cái gì khó thì con hay chọn cách từ bỏ và né tránh. Con thấy mình lười biếng, ham chơi. Con nghe pháp thầy con nhận thấy mình đang có nhận thức và hành vi không đúng tốt đúng không thầy?

Bây giờ con nên cứ để như thế quan sát mình hay nên làm thế nào để mình có thể thay đổi nhận thức và hành vi ạ?

Con xin cám ơn thầy

Tuỳ theo nhu cầu đời sống của con để làm gì cần làm. Còn việc điều chỉnh nhận thức và hành vi thì con cần rõ biết mình đang như thế nào mới có thể ngay đó điều chỉnh được. Đơn giản thế thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ Sư Ông!

Con là một Phật tử biết đến PGNT được gần 4 năm nay, nhưng con mới thực hành thiền chánh niệm được hơn 2 năm. Nhờ có sự chỉ dẫn tu tập tận tình từ một vị thầy mà con thấy mình thay đổi rất nhiều, nhất là thái độ sống. Cuộc đời con như bước sang một trang mới hoàn toàn. Con rủ bỏ được nhiều phiền não đã đeo bám con trong suốt một thời gian dài. Các mối quan hệ với mọi người xung quanh con cũng tốt lên và nhiều đổi thay tích cực.

Con kiên trì ngồi thiền mỗi sáng sớm, tập yoga để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, duy trì lối ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, nghe pháp thoại mỗi ngày, thực hành chánh niệm bất cứ khi nào con nhớ ra trong mọi hoạt động. Trước con vẫn hay viết thư trình pháp với vị thầy ấy và nhận được chỉ dẫn. Nhưng vì một số lý do nên thầy tạm dừng không nhận thư trình pháp nữa.

Con hay có thói quen nằm thiền trước khi ngủ và thường bật pháp thoại để nghe, và thường ngủ lúc nào không biết. Có lần con nằm thiền mà thấy mình như tách ra khỏi thân và nhìn thấy con là một đống vật chất đang nằm duỗi dài trên giường. Tâm con trong những giấc mơ ấy và cả sau những giấc mơ ấy rất hoan hỷ. Nhưng con cũng thấy hơi lo lắng, vì không biết liệu có phải do cái tưởng quá mạnh nên khiến con có những trải nghiệm đó không ạ? Con mong Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con với ạ!

Con kính chúc Sư Ông luôn bình an và thân tâm an lạc!

Dù sao thì thấy như vậy vẫn tốt. Có điều đừng bận tâm về hiện tượng đó. Vẫn thường rõ biết mọi sự đến đi sinh diệt nơi thực tại thân-thọ-tâm-pháp trong mọi sinh hoạt đời sống là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.