Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bắt đầu tu học

98 câu · trang 25/33

Dạ con Kính chào Thầy!

Mặc dù con đã xem những video giảng dạy của Thầy từ một năm trước, nhưng chỉ mới ngày hôm qua thôi khi nghe Thầy giảng về cái Ta ảo tưởng thì con nhận ra được, rồi con tự cười mình, rồi vừa khóc, bản ngã đã lồi ra rồi Thầy ạ, bây giờ con hành pháp thận trọng chú tâm quan sát hàng ngày theo lời Thầy dạy.

Con xin hỏi Thầy là khi con nghe các bài chú hoặc âm thanh thì thân con tự chuyển động một vài tư thế yoga đơn giản nhưng con vẫn biết thì có được không ạ.

Con biết ơn Thầy đã Từ Bi chỉ dạy chúng con.

Biết là tốt, nhưng con nhớ là biết trong chánh niệm tỉnh giác (tuệ tri) khác với biết của ý thức qua khái niệm (tưởng tri, thức tri). Nếu trọn vẹn rõ biết hay chánh niệm tỉnh giác thì không sao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy,

Trong thời khóa con niệm Phật, con thấy mình có 2 cái tâm. Một tâm sáng suốt định tĩnh, một tâm nghĩ lung tung.

Con không còn bực bội như lúc trước mà khẽ mỉm cười nhìn rõ tâm vọng thì nó biến mất. Thời gian cứ như vậy, con muốn sớm chấm dứt cái tâm vọng đó để mỗi thời khóa có kết quả tốt.

Kính bạch Thầy, con phải rèn luyện như thế nào?

Nhờ Thầy từ bi chỉ dạy cho con!

Khởi tâm rèn luyện để bỏ trạng thái này, được trạng thái khác chính là vọng. Lấy vọng diệt vọng thì vọng càng tăng. Thấy vọng sinh ắt thấy vọng diệt, chẳng phải dễ hơn sao?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch thầy, trước kia con không quá tin vào Phật pháp, con chỉ nghĩ đó là một tôn giáo để người ta tín ngưỡng và không có thật, nhưng con lại biết có ma quỷ. Rồi từ khi bố của con mất, con biết được cầu siêu, con từ từ tìm hiểu và bỗng nhiên con thấy lòng con tin tưởng vào Phật vô cùng. Dù ba con mới mất chưa được 49 ngày mà nhiều lúc con như được kéo ra khỏi đau buồn này, lòng con bỗng nhẹ nhàng mặc dù trước đó con đau khổ, cào cấu và như sụp đổ tất cả. Rồi thời gian gần đây trong tâm trí con lúc nào cũng hiện lên suy nghĩ về kinh Phật, thờ Phật. Rồi con được 1 thầy tặng con tượng Phật, trong lòng con cứ nao nức lập bàn thờ và chuẩn bị mọi thứ để thỉnh ngài về nhà con sớm. Khi thỉnh về rồi con nhìn rất vui và hạnh phúc, con luôn nghĩ về kinh Phật và hướng Phật. Vì sự ra đi của bố con mà con như được bố dẫn đường cho con tìm hiểu từng bước về đạo Phật. Cứ thôi thúc con thật mãnh liệt. Như vậy là con đã khởi duyên chưa ạ? Con đã luôn tâm niệm sẽ làm phước, cúng dường, đọc kinh và hồi hướng cho bố của con và các vong hồn khác. Thì như vậy có phải là bố con đã dẫn lối cho con đi tìm tới Phật không ạ?

Con cảm ơn thầy nhiều lắm.

Có thể là bố con đang hướng con về Phật Pháp. Làm phước, cúng dường, tụng kinh, hồi hướng cho bố và chúng sanh là rất tốt. Nhưng Đạo Phật không dừng lại ở đó. Con nên đọc hoặc nghe giảng Phật pháp để rõ biết sự thật về bản thân và cuộc sống mới có thể sống đúng tốt, giác ngộ chân lýgiải thoát khỏi vô minh ái dục. Đó mới là mục đích rốt ráo của Đạo Phật.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.