Con kính bạch sư ông, hôm nay con viết thư này xin sư ông hoan hỷ chỉ dạy cho con.
Con là một Phật tử nhưng vì lầm lạc và không minh mẫn nên đã sử dụng ma túy và gây ra những hành động sai trái, lời nói làm tổn hại cho bạn bè và người thân. Người mẹ thân yêu nhất của con cũng vì buồn mà sanh tâm bệnh qua đời cách đây ba tháng (Bác sĩ chuẩn đoán do bệnh viêm phổi, nhưng con nghĩ là vì mẹ thương con và thất vọng vì con nên bệnh tình càng trầm trọng, và trong lúc không tỉnh táo con cũng có hành động lời nói làm mẹ buồn). Hiện tại con đang rất đau khổ không biết cách nào vượt qua được, con có nguyện vọng sẽ xuất gia trọn đời để chuộc lại lỗi lầm, vì thời gian sử dụng ma túy không dài nên con còn nhớ rõ những hành động của mình không tới mức giết hại mà chỉ dừng lại ở hành động sân hận và lời nói thiếu tôn trọng. Là một Phật tử con cũng hiểu là mình phải chịu trách nhiệm với sự sai lầm của mình, nhưng tâm con còn yếu và hoang mang con xin sư Ông mở lòng từ bi cứu độ hướng dẫn con.
Xin sư ông hãy chỉ cho con để con có thể bước tiếp, chuộc lại lỗi lầm, xin hãy khai thị cho con.
Con xin đảnh lễ Sư ÔNG.
Con cầu chúc SƯ ÔNG ngày đêm thường hằng an lạc.