Dạ thưa thầy, gần đây ba con la mẹ đập tô đập chén mà con thương mẹ lắm nên con đã sân lại với ba, nhưng mẹ con khổ từ lúc có chồng đến bây giờ. Vì thương mẹ quá mà con sân với ba. Trong lúc con đang bắt đầu học và tìm hiểu Đạo Phật và cũng như ăn chay trường và tập ngồi thiền, an trú, trân quý những phút giây hiện tại trong ngày, từ khi xảy ra việc như con bạch trên đầu óc con rối, cứ suy nghĩ nhiều vấn đề không tập trung, vừa bứt rứt vừa thương mẹ, mà chuyện cũng đã xảy ra rồi. Thưa thầy cho con lời khuyên.
Con nên nghe pháp thoại và thường rõ biết mình trong mọi sinh hoạt hàng ngày thôi, không nên cố an trú gì cả sẽ tốt hơn.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.