Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bắt đầu tu học

98 câu · trang 32/33

Bạch thầy. Con là 1 tỳ kheo mới đang chật vật với căng thẳng do quá nổ lực tinh tấn sai khi mới tu. Con đã trình pháp với thầy 1 lần và được hướng dẫn chỉ nghe pháp thầy giảng mà không hành nữa. Lúc đầu thì có hiệu quả nhưng sau đó tâm con lại luôn quay lại với sự vọng động vốn có. Sau đó con đơn giản buông xả và có hiệu quả nhưng cũng chỉ 1 quãng thời gian thôi thì đâu lại vào đấy.

Thưa thầy, con nên làm gì đây ạ. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại làm mòn dần nghị lực của con. Con mong được thầy chỉ dẫn. Con xin tri ân thầy!

Hồi trước mới tu thầy cũng vậy thôi. "Dục tốc bất đạt" mà con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch sư ông.

Con là người tham lam, gặp ai hơn mình cũng ngọt ngào để được lợi. Khi họ đã hết lợi thì con cũng rời đi, đôi khi quay lại "xâu xé" họ. Mặc dù con đọc nhiều sách, có chút hiểu biết nhưng khi con gặp người khác "phủ đầu" thì nói gì con cũng nghe theo. Nhưng trong lòng con thấy họ không đúng, con loay hoay tìm cách mà không thoát ra được. Gần đây, con nhận ra do mình thấy họ "trên" là con liền im lặng, thì ra đó giờ con sống "tầm gửi". Vì vậy, con tự nhốt mình, cắt hết liên lạc, dành phần lớn thời gian để phát triển kiến thức và thể chất. Con chưa thật sự tự tin để giao tiếp lại, vì con sợ mình lại bị lòng tham che lấp, mọi người sẽ xem thường. Con đã đi đúng hướng chưa sư ông? Hay con cần học hỏi từ mọi người xung quanh? Mong sư ông giúp con.

Học hỏi thực tế từ mọi người xung quanh tốt hơn nhiều so với chỉ vay mượn kiến thức từ sách vở.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy!

Trải qua những biến cố trong cuộc sống, ham chạy theo hỉ nộ ái ố, giờ đây con biết mình phải quay về với con đường tu tập mới mong thoát khỏi những cảm xúc đau khổ, lo lắng, phiền muộn. Nhưng thầy ơi, mỗi lần có chuyện thì con quên hết những lời thầy dạy, đánh mất chính mình, vẫn tham-sân-si lắm. Con thấy mình còn rất yếu kém. Thầy cho con hỏi con nên bắt đầu tu tập từ đâu và như thế nào không ạ? Con cám ơn thầy rất nhiều.

Con kính chúc thầy được nhiều sức khoẻ.

Kính thư.

Con

Bắt đầu từ chính con, xem ngay đó thân đang hoạt động ra sao, có cảm giác cảm xúc nào, tâm đang ở trạng thái hoặc thái độ gì không, và khi tiếp xúc bên ngoài có bị gì che lấp trói buộc hay vẫn an nhiên tự tại.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.