Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bắt đầu tu học

98 câu · trang 5/33

Kính thưa thầy !

Lần đầu tiên con vào trang web này qua sự giới thiệu của vài người bạn theo Phật giáo. Khi đang viết những dòng này gửi Thầy lòng con cũng ngổn ngang.

Con không theo đạo nào hết Thầy ạ, con cũng thỉnh thoảng đi chùa, cũng nghe kinh kệ nhưng con không hiểu sâu xa về Phật Pháp cho lắm. Con cũng rất muốn thỉnh giảng Phật pháp để lòng con tịnh tâm hơn. Va vấp ngoài xã hội nhiều lúc gây áp lực cho con rất nhiều, con không biết làm sao để giảm bớt cái nóng tính của mình, gặp chuyện gì con cũng suy nghĩ, lòng con thấy rất nặng nề, không thanh thản thoải mái chút nào cả. Con sống xa gia đình, không có người thân bên cạnh, đôi lúc con rơi vào trạng thái trầm cảm, không muốn tiếp xúc, nói chuyện với ai Thầy ạ.

Con rất mong muốn Thầy cho con lời khuyên để tâm con thấy tịnh hơn. Con cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy sức khoẻ!

Nhận thức đúng mới có suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, đời sống đúng, và có đời sống đúng thì tâm mới nhẹ nhàng thanh thoát, an ổn hạnh phúc. Vậy con nên vào Pháp Thoại để nghe giảng, vào Thư Viện để đọc Thư Thầy Trò v.v... cho thông suốt được đạo lý thì con mới có nhận thức đúng được. Phật pháp không phải là triết lý cũng không phải tín ngưỡng, Phật pháp là chân lý của đời sống. Hãy lắng nghe, học hỏi và chiêm nghiệm bản thân mình rồi mọi ẩn ức, dồn nén, căng thẳng hay trầm cảm sẽ được giải tỏa dễ dàng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy, pháp học khác pháp hành như thế nào? Con muốn học pháp hành thì phải bắt đầu từ đâu, cách thực tập như thế nào, bắt đầu ra sao? Con cám ơn thầy.

Pháp học là biết lắng nghe, quan sát, chiêm nghiệm học hỏi tánh tướng thể dụng của pháp ngay nơi thực tại cuộc sống. Pháp hành là sống đúng với tánh tướng thể dụng của pháp để tự giác giác tha, lợi mình lợi người.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính thưa Thầy!

Thầy có thể chỉ con cách đối mặt với những khủng hoảng về tinh thần với một cái TÂM BÌNH AN được không ạ? Con đã cố gắng nhiều nhưng càng lúc con càng như đang đi vào một mê cung trận. Con kính xin cảm ơn Thầy!

Hãy nghe pháp thoại cho thông suốt đi đã, con chưa thông suốt mà đã thiền tập theo ý mình thì làm sao mà có tâm bình an được. Chỉ có bình an khi trong con từng giây phút đều diễn ra một cách trật tự, cái trật tự của sự trọn vẹn với chính mình tại đây và bây giờ. Nếu không con sẽ bị quá khứ, tương lai và những ý tưởng miên man chi phối, hoặc ngược lại con đắm chìm trong thụ động tiêu cực không lối thoát.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.