Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 45/66

Kính bạch Thầy,

Nhờ Thầy chỉ giúp cho con.

Nhà con ở Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An. Bố con đang điều trị bệnh ở bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Hôm qua bác sĩ đã gặp gia đình và thông báo tình trạng bố con nguy kịch, khả năng không qua khỏi. Con và gia đình rất hoang mang. Con kính mong thầy chỉ cho con cần phải làm việc gì để giúp được bố con trong giờ phút sinh ly từ biệt sắp tới. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều.

Gia đình nên bình tĩnh hướng tâm thanh tịnh đến bố con để tâm ông cũng được cộng hưởng với tâm thanh tịnh đó. Nếu gia đình lo lắng bất an thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến ông. Có thể mở kinh cho bố con nghe thì tâm bố con sẽ bình an hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy! Hôm nay con có vấn đề mong được thầy tư vấn, nên con mượn mail của bạn con để xin hỏi thầy, con xin thầy hoan hỷ chỉ giáo giúp con với ạ.

Kính thưa thầy! Con thường xuyên nghe pháp thoại thầy giảng cũng đã hai năm rồi, nghe pháp giúp con thấy ra và điều chỉnh được thái độ sai trái rất nhiều trong cuộc sống, con rất biết ơn pháp và con cũng rất biết ơn thầy.

Tuy nhiên, thời gian gần đây con vừa mới sanh em bé được 2 tháng, trong thời gian ở cữ do nhiều chuyện xẩy ra cộng với việc có em bé con luôn phải thức đêm nên con bị tress nặng. Con cũng cảm thấy mình có dấu hiệu không bình thường, con thường xuyên cáu giận và suy nghĩ tiêu cực, những lúc như thế con lại phải đối trị bằng cách nghe pháp của thầy rồi lại điều chỉnh lại thái độ thì con bình tĩnh hơn chút. Nhưng khoảng hơn 1 tháng nay con bị đau bụng rất nhiều. Con đi khám, bác sĩ bảo con bị đại tràng co thắt, con được biết bệnh do căng thẳng thần kinh gây nên một phần. Hiện giờ con đang hoang mang chưa biết phải làm sao, mỗi lúc đau con tập thấy cơn đau với thái độ chấp nhận không đối kháng nhưng hình như con chưa đủ đinh lực nên vẫn bị cơn đau chi phối thầy ạ. Con ăn nhưng không được hấp thụ nên cơ thể con rất gầy và xanh xao lắm, suy nhược trầm trọng. Hôm nay con viết ra những dòng này mong thầy tư vấn cho con, con đã sai ở đâu và con cần điều chỉnh như thế nào để chuyển hóa nghiệp này ạ? Con mong qua trang này, có ai đã bị đại tràng co thắt mà điều trị khỏi xin được chỉ cho con với ạ.

Con thành kính tri ân và đảnh lễ thầy.

Con nên thỉnh thoảng tập nằm thư giãn buông xả hoàn toàn vài ba lần trong ngày, như vậy sự căng thẳng sẽ giảm dần và co thắt đại tràng cũng giảm theo. Con cũng nên nghe pháp để dễ thư giãn thoải mái hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ kính thưa Thầy con muốn chia sẻ với bạn bị bệnh đại tràng co thắt. Con cũng đang bị chứng bệnh này 1 tháng nay rồi rất khó chịu, nó làm cho mình cứ muốn đi cầu, mắc tiểu cứ như bị viêm đường tiểu vậy. Thầy đông y chuẩn đoán con bị viêm đại tràng co thắt. Cũng cho uống thuốc. Nhưng cũng lúc đỡ lúc đau.

Giờ con có 1 pháp đối trị con xin chỉ giúp bạn ấy cho tâm được nhẹ nhàng thôi. Đó chính là mặc kệ nó đi. Coi nó là 1 pháp tới để thử thách mình. Sao cũng được hết cũng tốt không hết cũng tốt, có sao đâu. Khi nghĩ như vậy tâm cảm thấy nhẹ nhàng bớt căng thẳng nên cũng đỡ đau. Điều này con đang áp dụng cho mình. Cái đau không đáng sợ mà chính cái bất an lo âu mới đáng sợ. Không sao đâu. Vì con cũng đang đau. Chết là cùng thôi có gì đâu. Cứ nhẫn nại với nó thôi. Viêm đại tràng khó điều trị lắm. Hy vọng bạn sẽ làm được rồi bạn sẽ thấy cơn đau sẽ dịu xuống từ từ.

Con mới mổ mắt nên con chỉ thấy chữ mờ mờ nên có gõ sai gì mong Thầy tha thứ cho con. Con mới mổ mắt con thứ 2 rồi ạ. Con muốn chia sẻ 1 chút trải nghiệm cho bạn ấy. Vì bạn ấy đang muốn loại bỏ cơn đau nên sinh căng thẳng thôi. Cứ tự nhiên vô tâm thì sẽ có kết quả liền. Thầy khỏe không? Lâu rồi con không trình pháp. Vì con đang tập sống với những nghịch cảnh. Và con đang tập buông từ từ sắc uẩn này nên con không dám trình vì sợ con không làm được. Vì con thấy 2 điều này đã gây sự trói buộc cho con nhiều quá nên con đang thực tập. Tuy khó nhưng con cũng phải làm thôi thầy ạ. Thuận cảnh thì dễ nhưng nghịch cảnh mới khó. Giống như Thầy dạy chấp nhận mặt phải thì cũng phải chấp nhận luôn mặt trái của nó mới thuận pháp. Giờ con đang tập ạ. Thầy giữ sức khỏe. Con mãi mãi cố gắng thực hành theo lời Thầy dạy. Con không quên lời Thầy ạ. Mỗi ngày sửa đổi 1 chút. Con xin cảm ơn những điều Thầy đã dạy.

Sādhu lành thay, cảm ơn con đã chia sẻ trải nghiệm thực của mình. Sẵn đây thầy cũng xin góp ý thêm về bệnh đại tràng của con và bạn ấy vì thầy cũng đang bị bệnh đại tràng mạn tính, (mà Tử Vi đã đoán trước!), như vậy phải chăng đó là nghiệp quả hay ý Trời? Không biết ý ai nhưng qua bệnh nầy đã giúp thầy biết thận trọng hơn về cách ăn uống hợp với dưỡng sinh hơn. Đồng thời cần giữ vùng bụng cho ấm, đừng để lạnh bằng cách thường mát-xa vùng bụng, tay trái xoa theo vòng ngược kim đồng hồ, tay phải xoa vòng theo chiều kim đồng hồ nhiều lần cho ấm lên sẽ rất tốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.