Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 46/66

Dạ thầy ơi,

Thầy cho con xin tư vấn với ạ. Hiện giờ ba con đang bệnh ung thư giai đoạn 4 rồi. Con đang tìm cách giúp ba có thể chấp nhận được căn bệnh này để vui sống trong thời gian còn lại, chứ không phải ham sống.

Những cái con đang làm là tác động ngoại lực thôi. Con nghĩ là phải làm sao để tự bản thân ba chấp nhận và vui sống thì mới thiệt sự ổn.

Thầy có thể giúp con không ạ?

Con cảm ơn thầy nhiều.

Con mới là người hiểu rõ ba con hơn nên con cứ giúp ba con hết lòng là được. Nên nói những điều thực tế nhất để ba con hiểu và có niềm tin vào sự thật.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con có một căn bệnh rất tế nhị, là bị đầu độc tham vọng ái dục từ nhỏ do bạn bè chỉ bảo cù rủ, và con bị ức chế từ nhỏ ít tiếp xúc với phụ nữ, nên con thường dằn vặt với tư tưởng tham ái của mình, con luôn tự thấy hổ thẹn xấu hổ. Tư tưởng không ổn định làm con mất tập trung trong công việc, đời sống, mỗi lúc buồn chán con liều mình trong những suy nghĩ cực đoan để buông xuôi mặt kệ cảm xúc buồn chán hiện tại nên dẫn đến những hành động bất thiện trong suy nghĩ, nhiều lần con có gắng đấu tranh nhưng vẫn không vượt qua được tham ái của bản thân. Con không biết mình có mắc bệnh hay do rối loạn tâm sinh lý nữa, con mong quý Sư cho con một phương pháp thay đổi bản thân trong lối suy nghĩ lành mạnh, sống tỉnh táo, có lập trường kiên định mạnh mẽ hơn và có một sức khoẻ tốt để cải thiện cuộc sống.

Không phải là một phương pháp thay đổi bản thân mà là cách thấy ra bản thân thực sự như thế nào? là ai? là gì? Nếu không thì thay đổi chỉ trở thành cái khác cũng vậy thôi!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Con ở bên Mỹ. Con nghe pháp thoại của Thầy được nửa năm, thấy hợp lòng quá, có thể sống hàng ngày theo lời dạy của Thầy và con cảm nhận được sự cô đơn mà Thầy nói đến. Sự cô đơn này là một điều tất yếu của môn thiền Thân-Thọ-Tâm-Pháp, hai mà là một. Con chỉ có một câu hỏi duy nhất là khi bệnh hoạn, tâm lý yếu đuối và đặc biệt khi lâm chung, không biết là sự Thấy Ra sẽ ra sao? Dĩ nhiên câu hỏi này là muốn có một an toàn, bình an nào đó cho lúc đó và nó đi ngược lại tinh thần Quán Tứ Niệm Xứ mà Thầy đang giảng. Kính xin Thầy một lời dạy bảo.

Thầy giữ gìn sức khỏe.

Kính,

Không Tỉnh (tỉnh ngộ được lý Không của vạn pháp)

Bây giờ mà con tỉnh ngộ được lý Không thì bệnh hay chết đâu có gì mà phải lo.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.