Kính Bạch Thầy,
Con rất hoan hỷ khi xem câu trả lời của Thầy trên web này, cảm ơn Thầy nhiều. Con cũng bận việc, nhưng thấy có bạn chia sẻ về bệnh Dạ Dày và Nội Soi, con lo lắng nên dành ít thời gian chia sẻ với bạn ấy như sau:
Về nội soi: Nếu có điều kiện, Bạn nên đến Bệnh Viện Việt Pháp để nội soi vì máy nội soi ở đó nhỏ, tốt, Bác Sĩ có dùng thuốc tê và nội soi nhẹ nhàng, chi phí khoảng hơn 4 triệu một lần nội soi dạ dày. À, thêm nữa: nếu lúc Nội Soi bạn để Tâm thoải mái, trong sáng và theo dõi Thân, Thọ, Tâm thì sẽ thấy thú vị lắm. Lúc tôi Nội Soi xong, Bác Sĩ còn khen tôi sao giỏi vậy, tôi chỉ cười và nói là nhờ Thiền đó... Ghi chú: máy nội soi rất quan trọng, vì nếu đầu nội soi to, không khử trùng tốt và chất lượng không tốt thì nó có khả năng lây bệnh cho bạn hoặc làm ảnh hưởng không tốt đến dạ dày bạn đó. Bạn lên mạng tìm hiểu kỹ nhé, tôi rút kinh nghiệm nhiều lần khám bệnh, nên tôi thường tìm hiểu kỹ thông tin trên mạng trước khi khám chữa bệnh.
Tôi nghe nói một số người đau dạ dày nặng như bạn đã dùng thêm Nghệ Vàng nguyên chất và mật ong rừng cũng tốt lắm, bạn thử tìm hiểu xem nhé. Không có gì là phải lo lắng bạn ạ. Kể từ khi tôi Ngộ ra chữ "Vô Thường", tôi luôn chuẩn bị tâm lý và hướng giải quyết cho mọi tình huống xấu nhất xảy ra, đặc biệt là bây giờ nhờ có thêm bài giảng của Thầy nữa, tôi không còn thấy lo sợ gì hết và trí tuệ hơn đó.
Vài lời chia sẻ đến Thầy và các bạn đồng tu, chúc Thầy và các bạn an vui trong thiện Pháp.
Sādhu lành thay! Một chia sẻ thật hay!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.