Kính thưa Thầy, đầu năm mới, con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc ạ.
Thầy ơi, gia đình con hiện đang gặp vấn đề rắc rối, nhờ Thầy chỉ soi giúp con con đường đi Thầy nhé.
Đó là chuyện của chồng con. Công việc của chồng con là 15 ngày phải đi công tác xa nhà, 15 ngày ở nhà nghỉ ngơi. Thông thường chồng con công tác ngoài giàn khoan nhưng khoảng hơn 3 tháng nay thì giàn khoan chuyển vào đất liền nên chồng con có dịp về bờ (vẫn xa gia đình 15 ngày ạ). Từ ngày đó chồng con ngày nào cũng ăn nhậu với bạn sau giờ làm việc (vì không gần gia đình) tính tình của anh ấy trở nên khó chịu, vợ chồng không còn gần gũi, thân mật như trước. Thời gian đầu con cũng hơi shock, đã khuyên nhủ anh hết lời nhưng càng ngày thì tình hình càng tồi tệ hơn. Bây giờ chồng con có biểu hiện không thèm nhìn và nói chuyện với vợ, sống trong nhà như người không quen biết, thường xuyên đi nhậu say xỉn...
Con có người quen nói với con là chồng con có lẽ đã bị yểm bùa vì nhìn con mắt chồng con rất đỏ, thường xuyên hay quên và mất tập trung, lúc nào cũng buồn ngủ... Người đó khuyên con nên đi nhờ thầy coi có phải không, nếu có thì thầy gỡ bùa giúp cho.
Sáng nay con đã đi coi và thầy bảo đúng vậy, chồng con đã bị yểm bùa, thầy sẽ cho thuốc (bằng giấy) về đốt uống, khoảng 2-3 ngày sau sẽ thấy khác liền.
Hiện tại con vẫn đang đợi để lấy thuốc nhưng trong lòng con còn nhiều băn khoăn, nhờ Thầy chỉ dạy giúp con.
Con là người hiểu nhân quả, hiểu là bùa ngải có thật và hiểu làm sao để không bị yểm bùa (phải sống chánh niệm, tỉnh giác, trong sáng, lành mạnh) nhưng con chưa hiểu về việc giải bùa a. Con nghĩ rằng nếu chồng con đã bị yểm bùa thành công thì chồng con đã hội đủ nhân duyên cho việc này để chồng con học hỏi bài học. Bản thân con cũng vậy, qua đây con cũng đã nhìn lại mình để có thái độ và hành vi đúng đắn với gia đình hơn. Vậy thì Thầy ơi, con có cần thiết phải giải bùa không? Hay là pháp đến giúp chúng con học hỏi rồi sẽ đi một cách tự nhiên khi giúp chúng con xong.
Bản thân con hiện vẫn thương yêu chồng, làm mọi cách để giúp chồng, không hề có sự oán trách và luôn ý thức về sống một đời sống hữu ích, hồi hướng công đức cho chồng tỉnh ngộ. Vậy liệu con làm như thế đã đủ để giúp chồng con giải bùa chưa ạ? Có cần thiết phải cho chồng con uống thuốc giải bùa không thưa Thầy?
Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì tình thương của Người đối với mọi người.
Bùa chú và giải bùa chú đều có thực. Và muốn giải hay không tùy nhận thức và thái độ xử lý của mỗi người. Giống như khi bị bệnh, uống thuốc hay không tùy mỗi trường hợp, tùy vào sự hiểu biết, vào thái độ của bệnh nhân, người thân và người chữa trị, chứ không có công thức nào nhất định. Tuy nhiên dù xử lý theo cách nào thì điều trọng yếu vẫn là học ra được gì trong đó. Chọn cách nào cũng đều có xác suất thành công và thất bại, nhưng qua đó lại học được nhiều điều vô cùng quý giá về cuộc sống.