Con xin đảnh lễ Thầy ạ.
Thưa Thầy, dạo gần đây con thường quay lại chính mình, thận trọng chú tâm quan sát như Thầy dạy. Con phát hiện ra con có rất nhiều suy nghĩ bất thiện, hại mình, hại người. Đôi khi đang nói chuyện với ai đó, trong lòng con chợt có tiếng chửi rủa người đó, mặc dù con không hề tức giận hay ghét bỏ người ta. Những suy nghĩ bất thiện cứ bám lấy con không buông, làm con sợ hãi rất nhiều. Chúng đến và đi rất nhanh, nằm ngoài tầm kiểm soát của con.
Con xin sám hối với Thầy và mong Thầy chỉ dạy cho con.
Con kính tri ân Thầy nhiều ạ.
Có lẽ do thời gian con chơi game quá nhiều làm rối loạn tế bào thần kinh não khiến không làm chủ được ý nghĩ. Giờ con nên tập thư giãn buông xả để tâm trọn vẹn tỉnh thức trong hiện tại thì mới ổn định lại được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.