Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

buông

116 câu · trang 28/39

MP, xin Thầy cho con biết trong cuộc sống mình nên buông bỏ điều gì và có thể giữ lại điều gì ?

Thành kính tri ân Thầy.

Chỉ nên buông bỏ những điều hại mình hại người do cái "ta" ảo tưởng tạo ra thôi, không nên giữ lại điều gì cả. Cái đúng tốt thì tự nó hiện hữu trong sự hoàn hảo của chính nó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy!

Con đôi lúc dấy lên những suy nghĩ không hay nhưng con liền muốn bỏ suy nghĩ đó đi, khi con cố bỏ suy nghĩ đó đi thì con càng nghĩ tới vậy làm sao mới phải ạ?

Con kính tri ân Thầy ạ!

Vì "Tương dục phế chi tất cố hưng chi" hay "Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh" cho nên càng cố bỏ phiền não thì phiền não càng tăng là thế. Tốt nhất khi có phiền não như suy nghĩ xấu chẳng hạn thì nên trọn vẹn rõ biết nó thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa Thầy,

Xin Thầy hoan hỷ cho con hỏi: Buông bỏ khác với né tránh thế nào ạ? Con được một bậc thiện trí bảo rằng con chưa thực có tâm tu, chưa biết buông xả mà chẳng qua chỉ né tránh pháp thế gian nên mới nép vào con đường tu, và con còn rất chấp. Con thì thấy đúng là con chán ngán những việc ở đời, nhưng con cũng muốn học và hành Phật Pháp tùy theo trình độ của mình. Nhưng con chưa nhìn ra dc là con đang chấp vào đường tu và hay đang kiên định trên con đường ấy, cũng như con chưa phân biệt được thế nào là né tránh pháp thế gian và thế nào là buông bỏ nó. Xin Thầy từ bi chỉ giúp con, con xin đảnh lễ và cảm tạ Thầy.

Né tránh điều đáng né tránh và buông bỏ điều đáng buông bỏ đều tốt. Né tránh những điều nguy hiểm có thể hại mình hại người thì nên né tránh. Buông bỏ những điều không cần thiết chỉ trói buộc thêm thì nên buông bỏ. Đó chính là tu, tuy nhiên cần đủ sáng suốt để thấy điều gì nên né tránh, điều gì nên buông bỏ mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.