Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

chết & tái sinh

88 câu · trang 12/30

Kính bạch hòa thượng!

Trong Phật giáo sự chết là lẽ bình thường và sẽ theo nghiệp tái sinh. Nhưng hiện taị con laị thấy có những lễ cúng cầu siêu cho những vị đã chết vài chục năm có khi và vài trăm năm. Việc làm đó có mang được lợi ích gì cho người đã mất đó không? Và hiện tựơng người thân thấy người mất về báo mộng là có thật không hay chỉ là do thương nhớ mà thấy vậy?

Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con. Con thành kính đảnh lễ ngài!

Chuyện sống chết ai tin sao, thấy sao thì cứ làm nấy, còn con chỉ nên biết chuyện sống chết của mình thôi thì tốt hơn, đừng quan tâm đến niềm tin của người khác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Trong đạo Phật có đề cập đến tái sinh hay không? Nếu có thì cái gì đi tái sinh?

Mọi hiện tượng trong trời đất đều tái sinh để bảo toàn năng lượng. Chính năng lượng tái sinh. Mỗi người đang sống đều tạo ra năng lượng nên đương nhiên có sự tái sinh, trừ phi hoá giải năng lượng bằng 0 (không).

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy.

Bạch Thầy, con có nghe nói câu “Một người tu hành chứng quả thì Cha Mẹ Cửu Huyền Thất Tổ được sanh thiên". Con xin thầy giải thích giúp con rằng tại sao lại như vậy ạ? Câu nói trên có đúng không ạ?

Câu này đúng một nửa. Nửa đúng là do cửu huyền thất tổ ảnh hưởng trí tuệ và đức độ của vị chứng quả mà biết tu hành nên sinh thiên, giống như câu "gần đèn thì sáng" vậy. Còn nửa sai là không phải ai trong cửu huyền thất tổ cũng được sinh thiên mà chỉ ai được ảnh hưởng tốt mới có thể sinh thiên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.