Kính bạch Sư ông.
Thưa Sư ông, dạ cho con được hỏi.
Con là Tu sĩ, sao con thấy con càng tu thì con càng không muốn gần gũi với mọi người, không muốn gần gũi với đại chúng. Con chỉ muốn tìm chỗ vắng vẻ rồi chơi với nội tâm của con thôi. Thưa sư ông, như vậy con có tu sai đường không ạ?
Dạ con kính đảnh lễ sư ông ạ.
Như vậy gọi là tự cô lập, đồng dạng với tự kỷ. Ham tiếp xúc với nhiều người cũng sai, mà ham yên tĩnh một mình cũng sai. Biết tuỳ hoàn cảnh mà tấn thối mới thật sự tự do.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.