Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cô đơn, tự lập & độc lập

45 câu · trang 15/15

Kinh thua Thay!

Tai sao khi khong tiep xuc voi nguoi khac thi lai roi vao tinh trang bi co lap hay tu co lap a? Lam sao de thoat khoi tinh trang do?

Con cam on Thay!

Cảm thấy bị hay tự cô lập là do còn lệ thuộc vào các mối quan hệ bên ngoài; nhưng bị hay tự cắt đứt những mối quan hệ đó thì cũng vẫn lệ thuộc. Một tâm hồn tự tại thì dù đang ở trong mối quan hệ với bên ngoài hay không vẫn cảm thấy độc lập tự do chứ không phải thấy cô lập.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con thưa Sư Ông

Xin Sư Ông chỉ rõ cho biết về trạng thái của con bây giờ.

Con thấy mình vô cảm với những người xung quanh mình. Con không biết quan tâm người khác, con không cảm nhận được những gì con đang có.

Con thấy mình luôn đem những từ trường buồn phiền cho những người xung quanh con, con rất đau khổ, con cố gắng thay đổi thì áp lực trong con nhiều hơn. Mà buông thì lại đem những điều tiêu cực cho mọi người xung quanh. Con sợ hãi nơi chính mình, con đau khổ khi chính mình đem những từ trường buồn phiền cho người khác. Gần đây con cứ nghĩ con nên tách biệt mình ra khỏi cuộc sống này, để con về với rừng núi 1 mình để không làm buồn ai nữa. Con xin Sư Ông cho con lời dạy ạ.

Nếu con cảm thấy mình không thích ứng được với những người xung quanh thì cũng nên thử sống độc cư xem sao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Con may mắn được biết đến Thầy gần đây qua các bài pháp của Thầy trên Youtube.

Con có một nội dung cần hỏi như sau mong được sự hướng dẫn của Thầy ạ.

Con hiện tại có một cuộc sống khá ổn định về công việc với mức thu nhập ổn, con cũng tự lập lo cho mình mọi thứ ít khi lệ thuộc vào người khác. Nhưng thỉnh thoảng tâm con vẫn yếu đuối và thấy cô đơn, con vẫn còn mong cầu có một người bạn đời hoặc một người bạn tri kỷ có thể cùng nhau chia sẻ hoặc tâm sự những lúc con yếu đuối hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Con đã gặp vài người nhưng người đó đến rồi đi và để lại trong con nhiều tổn thương, buồn đau. Con biết rằng việc dựa dẫm hay để cảm xúc của mình lệ thuộc vào người khác là điều không nên vì đối phương hoàn cảnh bên ngoài có thể thay đổi, biết vậy nhưng con vẫn còn bị cuốn vào. Có phải do cái mong muốn đó làm con khổ không ạ, xin Thầy chỉ dạy con, con nên thực hành như thế nào để có thể vượt qua được những lúc tâm con yếu và cô đơn. Con cám ơn Thầy và kính chúc Thầy sức khoẻ.

Khi còn thấy cô đơn đương nhiên cần chỗ dựa. Cho đến khi thấy ra chỗ dựa nào cũng có mặt trái của nó mới thật sự cần được độc lập, tự do. Con chỉ cần nhận biết thôi, cứ tự nhiên mà sống để học những bài học trải nghiệm chính mình trong những mối quan hệ ở đời.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.