Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 101/244

Con chào thầy, con có thắc mắc kính mong thầy giải đáp giúp con với ạ.

Thưa thầy, bên cạnh công việc chính là một giáo viên, con còn mở bán hàng tại nhà để trợ giúp thêm cho cuộc sống hàng ngày. Một số người bạn của con đã góp ý cho con là nên đặt một bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa trong nhà để công việc buôn bán được thuận lợi. Tuy nhiên, gia đình con lại theo đạo Phật và có thờ Phật tại nhà ạ. Con được biết, là một Phật tử thì không nên thờ cúng những vị thần linh (như Thần Tài, Thổ Địa,...) khác nữa. Bây giờ con không biết thờ như thế nào cho đúng ạ. Con kính mong thầy giải đáp giúp con, liệu rằng con có được phép đồng thời thờ Phật và thờ Thần Tài - Thổ Địa không ạ?

Con cảm ơn thầy.

Ở các nước Phật giáo, ngoài thờ Phật, các chùa cũng như các tư gia Phật tử có làm bàn thờ Chư Thiên Long Thần Hộ Pháp. Phật tử Phật giáo Nam Tông không thờ Thần Tài nhưng cũng thờ Ngài Thánh Tăng Sivali như vị "Thánh Tài" để noi theo hạnh bố thí của Ngài.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy!

Thầy cho con hỏi, trong gia đình con có nhiều người, con và người em bạn dâu cùng ở trong gia đình đều ở nhà. Công việc hàng ngày dường như một mình con làm hết. Lúc vui vẻ thì không sao nhưng khi con mệt con khó chịu lắm, như là con đang mắc nợ cả gia đình chồng con vậy. con phải làm gì để hạn chế nổi sân thưa thầy! Xin thầy chỉ dạy cho con.

Con kính tri ân thầy. Con Chúc thầy luôn có sức khỏe tốt.

Điều này tuỳ thuộc vào nhận thức của con. Con sân vì cảm thấy mình bị thiệt thòi, còn nếu con thấy đây là một vinh hạnh thì con liền đổi thái độ thành hoan hỷ và nhiệt tình. Con biết không, nếu con phục vụ mọi người một cách tận tình và vui vẻ thì phần thưởng tinh thần sẽ đến với con ngay trong hiện tại.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, con sắp phải đi làm xa cách nhà gần 20km, con đi xe máy tầm 2 tiếng. Con đi làm buổi sáng vào 7h hơn có mặt ở chỗ làm vậy thì con phải dậy từ 4h sáng rồi 5h đi. Sức khoẻ con vốn không tốt lắm, ngày xưa đi học xa con đi xe máy toàn vừa lái vừa ngủ gật nhiều lần suýt gây tai nạn, ngày nào đi học con cũng mệt mỏi. Giờ đi làm xa gấp đôi đi học, con không sợ đi xa mà chỉ lo tình trạng ngủ gật giữa đường, mà con không thể nào cố tỉnh được, dù uống cafe. Thầy cho con lời khuyên với ạ, con rất lo.

Đừng để tư tưởng tiêu cực chi phối. Nên sống mạnh dạn lên. Tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, vận động thể dục, ăn uống điều độ, vui vẻ phấn chấn lên thì mới tự tin trong mọi công việc được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.