Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. Kính thưa chư Tăng và quý Tu Nữ! Con xin được hỏi về ý nghĩa của nghi thức nhiễu Phật ba vòng, nhất là trong Đại lễ Dâng Y Kathina. Kính tri ân Chư Tăng.
Nhiễu ba vòng là phong tục về nghi lễ của người Ấn Độ để tỏ sự cung kính đối với một nhân vật, một đền thờ, hay một vật thiêng nảo đó. Qui định của nghi lễ này là phải nhiễu theo chiều kim đồng hồ, nghĩa là tay phải hướng về trung tâm vòng nhiễu. Nghi lễ này chỉ biểu hiện sự cung kính chứ không có gì mê tín dị đoan nên Phật giáo cũng chấp nhận nhưng cũng không ràng buộc, không phải là một học giới.
Thường người Phật tử nhiễu quanh tượng Phật, nhiễu cây Bồ-đề, nhiễu Bảo Tháp thờ Xá-lợi, Tháp Tổ, Chính Điện, bốn cảnh động tâm, lễ dâng y kathina và đôi khi nhiễu quanh quan tài cha mẹ, thầy tổ v.v. để tỏ lòng cung kính chứ không có ý nghĩa nào khác.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.