Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 108/244

Con kính thưa Thầy, xin thầy giác ngộ cho con.

Con năm nay 22 tuổi. Con có lỡ lầm tuổi trẻ là yêu thương 1 người hết mình. Tin tưởng người yêu và đưa đến kết quả là có thai. Nhưng người yêu ruồng bỏ, gia đình con sợ mai sau con khổ, và sợ bào thai sẽ gặp vấn đề (vì chúng con là họ hàng dây mơ thuộc đời thứ 4) khi yêu sâu đậm rồi mới tìm hiểu gia đình thì mới biết thân tộc nhau. Gia đình khuyên con bỏ bào thai để làm lại tương lai. Con có đấu tranh tư tưởng với gia đình xin giữ lại đứa bé. Nhưng gia đình con tạo áp lực quá lớn dẫn đến việc con phải bỏ. Bào thai con chỉ mới 9 tuần. Nhưng khi bỏ con rất đau khổ, con có chôn cất và vào chùa cầu siêu. Con rất nhớ con của con. Con biết nghiệp con là nghiệp không bao giờ rửa sạch.

Tâm con vẫn nhẹ nhàng không oán hận cha mẹ nhưng lại buồn rồi không muốn đối diện với mọi người.

Con phải làm như thế nào để con của con được siêu thoát và được vào ra vào chốn cửa phật ở và tu hành ạ?

Con không biết phải làm gì để rửa bớt tội này con gây ra. Có phải con cần ăn chay trường, tu tâm và tạo phước đức để rửa tội không ạ?

Thưa thầy hoan hỉ dạy bảo thêm cho con. Con muốn tạo lại nghiệp tốt để rửa việc ác con gây ra.

Con cảm ơn thầy.

Có những việc làm vì hoàn cảnh bất khả kháng thì tội không nặng lắm đâu. Đó là hậu quả nên đành chịu thôi, bây giờ điều đáng khắc phục là con nên bình tỉnh sáng suốt để thận trọng điều chỉnh lại chính mình, sống sao cho có ý nghĩa, cho đẹp mình đẹp đời mới tốt. Bài học tuy phải trả giá đắt nhưng là bài học xương máu để con chuyển hóa chính mình. Không sợ vấp ngã mà chỉ sợ không cam đảm đứng lên. Không đứng lên mới là sai lầm lớn. Đối với vong nhi thì con chỉ cần có tình thương yêu và thường làm phước hồi hướng cho bé được tái sinh tốt là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thành kính tri ân Thầy!

Thầy ơi, ứng dụng pháp thiền của Thầy hướng dẫn vào thực tiễn cuộc sống vừa thú vị vừa căng thẳng.

Thú vị vì chứng kiến được các đối tượng thân - thọ - tâm - pháp cùng ngũ uẩn tạo tác ra câu chuyện, tạo tác ra phiền não, tạo tác ra ảo tưởng... thoạt đến thoạt đi sinh diệt liên hồi luôn mới mẻ luôn lạ lẫm.

Căng thẳng vì con luôn bị sập bẫy của bọn giặc kiến văn giác tri ma quái cùng ngũ uẩn tinh vi tạo tác ra biết bao phiền não, khi phát hiện tỉnh giác ra thì đã muộn rồi, đành ngậm ngùi nếm khổ đau phiền não.

Cái trạng thái rỗng rang mà tánh biết nhìn thấy được nhận diện được thật hiếm hoi, chưa kịp tận hưởng mấy chốc sát-na thì cuộc chơi mới chợt bắt đầu. Như vậy tánh biết luôn luôn quan sát luôn luôn nhận diện - điều này làm con thấy căng thẳng quá khiến con cũng dần mất ngủ vì luôn treo mình trong trạng thái quan sát.

Kính xin Thầy từ bi giải thế kẹt cho con, giúp con không bị căng thẳng nữa.

Còn nữa, đối với 5 triền cái khi nhìn thấy ra nó thì mình trở về trọn vẹn tỉnh thức trên đối tượng thân - thọ - tâm - pháp đang là thì triền cái tự tiêu tan đúng không Thầy?

Kính xin Thầy từ bi khai thị giúp con.

Con vạn lần thành kính tri ân Thầy!

  1. Kiến văn giác tri gọi là tri kiến, nếu đủ chánh niệm tỉnh giác thì tri kiến thanh tịnh, nếu xen khái niệm vào thì trở thành kiến thức, kinh nghiệm và hình thành ngủ uần, bản ngã.

  2. Con quan sát bằng nỗ lực của cái ngã ý thức nên mới căng thẳng, khi nào tri kiến thanh tịnh thì mới không còn cái ngã quan sát, lúc đó tánh biết tự chiếu, hoàn toàn rỗng lặng trong sáng.

  3. Khi tâm đầy đủ chánh niệm tỉnh giác thì làm sao có 5 triền cái được. Khi có 5 triền cái mà vẫn thấy được, không mê, thì các triền cái tự diệt, không phải diệt bằng dồn nén mà bằng soi sáng tự nhiên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy, con có một thắc mắc kính nhờ Thầy giúp ý kiến.

Con thường nghe tin tức, âm nhạc giải trí, coi tivi hay đọc sách trên mạng,... Con nghe một vài đạo hữu nói rằng trên bước đường tu thì những việc làm này nên giới hạn lại vì nó thường chi phối mình, khi nghe biết những thông tin như thế nó sẽ làm mình dễ quên mình. Con có thấy ra khi nghe nhạc, con để hết tâm hồn nghe ca sĩ hát, thưởng thức những bài hát hay hoặc không hay. Khi xem những tin tức thời sự trên tivi như hoả hoạn, chiến tranh, khủng bố, thiên tai,... con vẫn biết rõ những gì đang xảy ra. Con không hiểu là tại sao lại không nên nghe nhạc, tin tức,... trong khi đời sống vẫn còn đang diễn biến, miễn sao mình không dính mắc vào chúng và vẫn biết rõ cái gì đang xảy ra.

Con viết hơi loanh quanh, mong Thầy thông cảm. Con cám ơn Thầy.

Điều này tuỳ vào mục đích sống của mỗi người. Một người muốn sống một đời sống nội tâm an tịnh, không muốn bị chi phối bởi bên ngoài thì họ sẽ không cần nghe nhạc, không thích đọc báo. Còn nếu con nghe nhạc, đọc tin tức thế giới mà trí tuệ và đạo đức phát triển tốt thì cứ nghe cứ đọc. Không ai giống ai, do đó không nên vội đánh giá người khác hay mong họ phải làm theo mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

cuộc sống · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ