Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 107/244

Thưa thầy,

Gần đây con có 1 chuyện khó nghĩ, nhà ba con xây xong được khoảng 3 tháng, nước sơn có bảo hành 5 năm. Nhưng khoảng tường trên đầu nhà bị thấm nước, bên bán sơn nói là chưa chống thấm, phải mua thêm. Con đã làm theo họ và nói sau này có chuyện tương tự thì bên anh phải chịu trách nhiệm. Bây giờ, lại xảy ra giống như chưa chống thấm vậy nhưng họ cứ hẹn lần hẹn lựa. Nhiều lúc con muốn vô trang xã hội của họ để phàn nàn và báo về công ty của họ. Nhưng con lại e mình đang gây ra nghiệp ác vì sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của họ. Có nên chịu thiệt trong tinh huống này không thầy, hay con cứ làm cho tới cùng? Con cám ơn thầy.

Làm ra lẽ cũng tốt chứ đâu có sao. Chịu thiệt thòi như vậy là không đúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xem tay con, thấy đường sự nghiệp bị đứt lung tung. Như thế nghĩa là công việc, sự nghiệp của con sẽ bị khó khăn đúng không ạ? Con phải tu hành, hay làm những việc gì để kiếp sau đường sự nghiệp không bị đứt đoạn ạ?

Đường sự nghiệp đứt đoạn là giúp con sớm giác ngộ đó, nối lại làm sao giác ngộ được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy con có một thắc mắc nhỏ mong được Thầy giúp cho con ạ.

Con và gia đình làm nghề tự do, những ngày nhiều việc có khi con làm thâu đêm suốt sáng cho kịp, ngày ít việc hầu như con chẳng muốn làm gì, cả ngày người thì uể oải, tâm thì lang thang. Con quan sát tâm con và thấy xuất hiện hai trạng thái đối lập nhau ạ. Một bên thì muốn và thúc giục làm việc để đạt được cái nọ cái kia. Một bên thì muốn làm biếng và không làm gì cả, con chỉ ngồi (hoặc con chỉ muốn làm những việc không liên quan đến kiếm tiền ạ) và buông ra những tham lam mong cầu kia. Con nghĩ làm việc chăm chỉ có nhiều tiền thì con sẽ hạnh phúc, có lúc con lại thấy ra hạnh phúc không liên quan đến tiền hay đến cái mà con đã đạt được ạ. Nhưng vấn đề của con là hai trạng thái đối lập kia nó cứ tự lên án rồi phán xét nhau. Nó không để con yên và con không biết làm sao trọn vẹn với nó. Tại lúc con làm biếng thì bị hối thúc làm việc. Lúc con làm việc lại vẫn muốn làm biếng. Kính mong thầy hoan hỷ giúp cho con ạ.

Con cảm ơn thầy Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe ạ!

Cái vi diệu của pháp chính là ở chỗ đó. Nếu không như vậy con làm sao giác ngộ được các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Làm sao con thấy được 2 mặt của cuộc đời. Chính hai mặt đối kháng này giúp con thấy ra chính mình và bản chất đời sống. Càng mâu thuẫn con càng dễ thấy ra sự thật hơn. Hai mặt của cuộc sống giúp con có cái nhìn toàn diện hơn, và nhờ đó con mới đủ bình tĩnh sáng suốt để không dao động trước mọi biến động của cuộc đời.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.