Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 110/244

Nghe pháp thoại con có nghe thầy kể chuyện đi máy bay bị đau lổ tai, thầy không chống đối gì cả và cuối cùng thì lổ tai hết đau. Câu chuyện của thầy khiến con liên tưởng đến trải nghiệm của mình.

Con làm accounting cho một công ty đã nhiều năm. Cách đây khoảng 2 tháng, vào một buổi chiều thứ sáu sắp hết giờ làm việc, ông boss của con có mướn thêm một nhân viên nam Finance và dự định cho vào ngồi chung office với con (vì con đang hiện ngồi một mình).

Vì chưa được thảo luận trước và các hành vi của ông chủ cũng không mấy dể thương khiến con lo lắng và đâm bực bội. Con biết con lo lắng job của mình sẽ bị đe dọa (con vẫn thường nói là không sợ mất việc nhưng con biết đó chỉ là bề ngoài mà thôi), bực mình vì không biết người mới thế nào, mình sẽ mất tự do, bất tiện đủ thứ, v.v...

Trong khi con đang bực mình mệt mỏi thì bất chợt có một ý nghĩ thoáng qua (from no where) lên tiếng "chấp nhận tất cả", ngay tại thời khắc đó thân tâm con nhẹ tênh như vừa đặt xuống một tảng đá lớn. Con đứng dậy, đóng cửa office và từng bước thong thả đi xuông cầu thang (con làm lầu 1). Vừa đi con cảm thấy trong lòng trống rổng, một cảm giác chưa từng có. Ra đến parking, tuy hơn 4 giờ chiều mà trời vẫn còn nắng. Con đứng yên vài phút nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng mà trong lòng rất hoan hỷ. Thầy cho con hỏi, có phải vì con buông bỏ tâm chống đối nên tâm được thảnh thơi vào thời điểm đó, hay đây là một tướng trạng khác của tâm. Kính mong thầy tư bi khai thị cho có biết. Con thành kính tri ăn thầy.

Sādhu lành thay! Đó là khi buông xả con cảm nhận được tánh thanh tịnh của tâm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Sư ơi cho phép con xin hỏi, là khi mình biết mình hiện tại dở, không thông minh, không nhớ dai, mình cố gắng tập trung để học, quyết tâm dành nhiều thời gian để học, thì như vậy có được là đang biết, sống như cái đang là không Sư? Nếu không phải thì con phải làm như thế nào để con có thể vượt qua cảm giác là mình dốt, không được thông minh của mình mà không cố ép bản thân phải cần mẫn học và không bị đi xa thực tại, để sống ngay giây phút mình đang sống. Con xin Sư chỉ dạy giúp con.

Con xin cung kính đãnh lễ Sư!

Con nghĩ mình dốt, không thông minh là do con cảm thấy mình thiếu kiến thức, sinh ra tự ti. Có thể về phương diện thế gian thì điều con nghĩ là đúng. Nhưng thực ra tâm mỗi người vốn cực kỳ sáng suốt, nó có thể trải nghiệm và thấy biết rõ ràng nên tuy thiếu kiến thức nó vẫn có trí tuệ. Trí tuệ khác với thông minh. Người thông minh có thể rất giỏi nhờ tích luỹ nhiều kiến thức, nhưng lại không có trí tuệ sáng suốt. Một nhà hiền triết Phương Tây đã nói rằng: "Điều tôi biết là tôi không biết gì cả" và Lão Tử cũng nói rằng: "Tri bất tri thượng" - cái biết không biết mới là cái biết cao nhất, vì người thông minh tưởng mình biết nhiều thực ra chỉ biết nhiều tục đế nhưng không biết gì về chân đế cả. Con đừng tự ti như vậy, chỉ cần con trải nghiệm và chiêm nghiệm bản thân trong cuộc sống này thì trí tuệ và đạo đức sẽ tự phát huy, lúc đó có thể con thiếu kiến thức vay mượn bên ngoài nhưng tri kiến thực thì lại vô cùng phong phú, đó chính là trí tuệ - "cái biết không biết".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, con thấy trong lòng bất an nên mạn phép hỏi thầy điều này ạ

Ông nội con mới mất, trước giờ liệm ông con 30' thì 2 bát hương ở nhà con (1 bát hương thờ gia tiên, 1 bát hương thờ thổ công) bỗng dưng cả 2 bát hương cháy 1 lượt, 2 bát hương cách xa nhau khoảng 2 mét, không hề gần nhau (ông con ở Việt Nam, nhà con ở Perth) mà cháy không có lửa chỉ có khói thôi.

Ngày tiếp theo thì con đang đứng ở ngoài vườn bỗng nhiên 1 con chim bay thấp xuống va vào hàng rào rơi ngay chỗ con đứng, cổ bị thương nên nó không bay lại đuọc, con giúp nó đứng lên cây rồi vào thắp hương Phật, khi quay ra con thấy nó bay đi.

Con thấy trong lòng bất an. Con xin phép hỏi thầy, con xin thầy chỉ giúp con ạ.

Con xin thành tâm cảm ơn thầy ạ

Theo thế gian thì nói đó là những điềm báo, khi thấy điềm báo mà vui là điềm báo tốt, nếu lo sợ là điềm báo xấu. Theo Phật pháp thì điềm xấu hay không còn tuỳ thuộc vào thái độ tâm của mỗi người. Con đã có tâm lành giúp con chim là hung hoá kiết, con nên giữ bình tĩnh, đừng lo lắng. Cứ nhớ rằng tâm lành vạn sự lành.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.