Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 130/244

Kính chào thầy!

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi con hay buông lời giỡn cợt nhưng làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ vì lời nói chứ không mang hàm ý chê bai hay chỉ trích gì.

Xin thầy hướng dẫn giúp con, chúng con với cuộc sống của hàng cư sĩ nên giữ khẩu thanh tịnh như thế nào?

Nếu được xin thầy hướng dẫn chi tiết trong buổi giảng lần 17 này về chủ đề tu khẩu nghiệp để cho chúng con hiểu rõ hơn.

Con cám ơn thầy!

Nói gì không quan trọng, miễn sao đừng hại mình hại người là được, hoặc nói gì làm lợi mình lợi người càng tốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin chào thầy.

Con hiện nay là sinh viên năm nhất. Con đang học quân sự cùng các bạn. Họ nói chuyện đùa giỡn rất vui vẻ còn con lại không nói một lời nào. Con rất buồn cũng rất muốn nói chuyện nhưng sao có một nỗi sợ gì đó ngăn cản và cũng không biết nói gì. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con đi ăn, đi chơi... một mình buồn lắm thầy ạ.

Con xin cảm ơn thầy.

Con cảm thấy buồn vì muốn nói chuyện với người khác mà không được. Có lẽ do con thiếu tính độc lập và tự tin. Nếu con độc lập và tự tin thì dù một mình con cũng vẫn cảm thấy an vui. Con nên trọn vẹn lắng nghe nỗi buồn của mình cho đến khi con cảm thấy bình an, không cần lệ thuộc vào những người xung quanh và con cảm thấy tự tin hơn thì tự nhiên con nói chuyện được bình thường.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Sư Ông ơi con Tâm Định!

Con có đôi điều muốn hỏi sư ông! Xin sư ông chỉ dạy cho con! Con bị trầm cảm nặng chưa thể thiết tha với công việc con đi làm bốn chỗ rồi mà không được. Con suy nghĩ là do con thiếu phước nên chưa thể làm ra tiền được phải không thưa sư ông? Bây giờ con phải làm phước bằng cách nào ạ?

Nếu con không đi làm thì nên đến một ngôi chùa nào thích hợp với con để xin làm công quả một thời gian cho tâm trí ổn định rồi đi làm tiếp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.