Con xin tri ân và đảnh lễ Thầy.
Thưa Thầy. Con muốn xuất gia nhưng con thấy cái ngã về gia đình dòng tộc, về truyền thống nho giáo, và cái ràng buộc trách nhiệm với cái gọi là gia đình thì khó mà buông bỏ được. Nó ăn sâu bám rễ như một phần cơ thể rồi, muốn gỡ bỏ ra thì như cắt bỏ thịt da của mình đi, sẽ rất đau và không dễ làm. Nhiều khi con thấy rất căng thẳng, mệt mỏi. Muốn buông không được, muốn giữ không xong. Chán nản chẳng muốn làm gì. Tự soi xét bản thân con chỉ thấy mình đầy tội lỗi, có sám hối đến hết kiếp cũng không hết. Mặc dù con chẳng có ý hại ai ngay cả con kiến. Và bây giờ con chẳng tham đắm gì. Ý niệm xuất gia cũng chẳng mong thành Phật, chỉ mong sám hối tội lỗi và hồi hướng cho người thân và chúng sinh.
Con xin Thầy từ bi khai thị.
Con xin đảnh lễ Thầy.
Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ lo sáng suốt biết mình là đầy đủ hết rồi.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.