Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 137/244

Kính Thầy,

Mười hai năm trước con chưa biết đạo Phật là gì. Khi ba mất thì lòng con thật đau khổ vô cùng. Hôm nay mẹ con đang hấp hối trong bệnh viện nhưng lòng của con rất bình thản và sáng suốt cũng vì nhờ những bài giảng của Thầy trên mạng về nguyên lý của tất cả Pháp. Không biết con có rơi vào trạng thái vô cảm hay con đang sống trong cảnh giới đang là? Cảm ơn Thầy.

Phải vô cảm những cảm xúc tục đế thì tình thương yêu bình đẳng (từ-bi-hỷ-xả) trong chân đế mới phát huy vô lượng được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con xin chào thầy, con có một việc thắc mắc kính hỏi thầy, là việc chúng ta nuôi thú cưng ở nhà liệu có nên hay không thưa thầy? Con thấy như việc nuôi chim nhốt trong lồng như ta đang giam cầm nó vậy, nuôi cá trong hồ cũng như vậy, gia đình con muốn nuôi nhưng con cứ cảm thấy không phù hợp thế nào ấy, mong được thầy cho lời khuyên. Mô Phật!

Không nên nuôi nếu thú nuôi bị giam giữ mất tự do.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Nếu hạnh phúc là con đường, thì mọi người đều được đi trên con đường hạnh phúc. Nhưng không phải mọi người đi trên con đường hạnh phúc là có hạnh phúc.

Kính xin Thầy nhận xét dùm con.

Nói như thế để thức tỉnh mọi người đừng nhìn hạnh phúc như một lý tưởng xa vời ở tương lai mà hãy trở về trọn vẹn thưởng ngoạn hạnh phúc trong từng bước chân, từng nhịp thở, từng cái thấy, cái nghe... tại đây và bây giờ. Cứ ngóng trông phía trước làm sao thấy được hạnh phúc chỉ thấy ngay đây hay không mà thôi. Con đường chỉ là cách nói, nếu con cứ tưởng đó con đường thật thì vẫn còn mong tới!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.